Thế Giới

Thủ Tướng Slovakia Robert Fico nhận định: Ukraine đang đứng trước bờ vực thảm họa

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào ngày thứ Sáu (27/12) rằng chính quyền Ukraine đang đẩy đất nước này vào tình cảnh suy tàn bi thảm khi họ cố gắng phục vụ lợi ích của phương Tây.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh Janos Kummer/Getty Images)

Ông Fico bày tỏ rằng ông “không thể hiểu nổi” tại sao Tổng thống Ukraine Zelensky, vẫn ngoan cố từ chối ký kết một thỏa thuận ngừng bắn với Nga, mà thay vào đó, lại “lôi kéo toàn đất nước [Ukraine] vào một thảm kịch khôn lường”.

Vị thủ tướng Slovakia cảnh báo rằng Ukraine sẽ phải trả “một cái giá vô cùng lớn cho cuộc phiêu lưu phương Tây dưới hình thức mất mát lãnh thổ và sự hiện diện của các đội quân ngoại bang [trên chính mảnh đất Ukraine]”.

Ông Fico nhấn mạnh rằng cá nhân ông sẽ không bao giờ gia nhập cùng các chính trị gia phương Tây “đang công khai cổ súy chiến tranh”, và càng “không bao giờ đồng ý để các dân tộc Slav giết hại lẫn nhau nhân danh bất kỳ lợi ích địa chính trị nào hay nhằm làm suy yếu và phân tán Nga”.

Trong đoạn video được phát hành, ông Fico cũng chỉ trích gay gắt ông Zelensky, vị lãnh đạo cũng đã nhiều lần công kích cá nhân ông Fico trong các bài phát biểu công khai và trên mạng xã hội. Thủ tướng Slovakia lập luận rằng các quốc gia phương Tây chỉ đáp ứng những yêu cầu của ông Zelensky nhằm phục vụ các “mục đích chính trị và quyền lực mang tính vị kỷ”.

Tuy nhiên, tôi không phải là kẻ bầy tôi cúi đầu, người không thể bày tỏ ý kiến riêng và có nghĩa vụ chỉ giúp ông mà không được kỳ vọng gì từ ông”, ông Fico mạnh mẽ tuyên bố.

Ông Fico cũng không quên lên án lời cam kết của ông Zelensky rằng Kiev sẽ ngừng trung chuyển khí đốt từ Nga sang Slovakia sau ngày 1 tháng 1 năm 2025, đồng thời cảnh báo rằng động thái này sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế của toàn bộ Liên minh châu Âu (EU). Ông Fico cảnh báo rằng Bratislava có thể cân nhắc một loạt biện pháp đáp trả, bao gồm cắt giảm nguồn cung cấp điện cho Kiev.

Việc chặn đứng dòng chảy khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine không chỉ là một động thái chính trị bề ngoài. Đây là một quyết định mang tính hủy hoại cao, một cái giá mà chúng ta, tại Liên minh châu Âu, sẽ phải gánh chịu”, ông Fico nhấn mạnh.

Thủ tướng Slovakia cũng tuyên bố rằng, ngoài việc tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, ông cũng sẽ khuyến khích mạnh mẽ Nga và Ukraine khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Đồng thời, ông khẳng định Slovakia sẵn sàng trở thành “một quốc gia phù hợp để tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào ở mọi cấp độ”.

Ông Fico tiết lộ rằng, trong chuyến thăm gần đây tới Moskva, ông đã đề xuất ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán tại Bratislava với Tổng thống Nga Putin. Nhà lãnh đạo Nga sau đó đã nói với báo giới rằng Moskva không phản đối ý tưởng này.

Thiên Vân

Thiên Vân

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Thiên Vân

Recent Posts

Đậu nành vào bàn nghị sự Mỹ – Trung: Ông Trump sẽ gặp ông Tập trong tháng tới

"Những người nông dân trồng đậu nành của đất nước chúng ta đang bị tổn…

4 phút ago

Căng thẳng khắc lên cơ thể dấu ấn vô hình, làm tăng nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng mạn tính đặt cơ thể vào trạng thái…

8 phút ago

Trung Quốc thay thế Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Lưu Kiến Siêu

ĐCSTQ cầm quyền hôm thứ Ba (30/9) đã bất ngờ bổ nhiệm một người đứng…

9 phút ago

Đào Uyên Minh: “Áo ướt chẳng đáng tiếc, chỉ mong đừng trái với lòng”

Trong sự giằng xé giữa “đói rét” và “làm trái với lương tâm”, Đào Uyên…

27 phút ago

Tòa nhà 20 tầng ở New York nổ lớn, tường sập đổ xuống đường phố Bronx

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày đầu tiên của mùa sưởi ấm tại thành…

28 phút ago

Sau lưng vĩ nhân là sự chỉ dạy nghiêm khắc của cha mẹ

Trong lịch sử cũng có không ít người tài giỏi, đạt được thành tựu rất…

36 phút ago