Hôm thứ Sáu (29/5/2026), công dân Canada Kenneth Law đã nhận tội trước tòa về các cáo buộc gửi thuốc độc qua đường bưu điện và hỗ trợ 14 người tại tỉnh Ontario tự tử dẫn đến tử vong. (Nguồn: Cảnh sát khu vực Peel)
Hôm thứ Sáu (29/5/2026), công dân Canada Kenneth Law đã nhận tội trước tòa về các cáo buộc gửi thuốc độc qua đường bưu điện và hỗ trợ 14 người tại tỉnh Ontario tự tử dẫn đến tử vong. Trên thực tế, cựu đầu bếp khách sạn này đã gửi hơn 1.200 gói thuốc độc đi khắp thế giới trong vòng 2 năm, và số người tử vong liên quan trên phạm vi quốc tế thực tế có thể đã lên tới ít nhất 147 người.
Hôm thứ Sáu, tại một tòa án ở Newmarket, Ontario, Law đã nhận tội đối với các cáo buộc hỗ trợ 14 vụ tự tử xảy ra trong tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa ông ta và bên công tố, theo đó các công tố viên đã hủy bỏ 14 cáo buộc nghiêm trọng hơn về tội giết người cấp độ một.
Law bị bắt vào tháng 5/2023 tại nhà riêng ở Mississauga, Ontario và đã bị giam giữ kể từ đó. Việc tuyên án sẽ được tiến hành vào thời điểm sau.
Law, hiện 60 tuổi, tốt nghiệp Đại học Queen’s của Canada, có nền tảng về kỹ thuật và kinh doanh, sau đó chuyển nghề làm đầu bếp tại các khách sạn cao cấp. Năm 2020, ông ta tuyên bố phá sản do gánh khoản nợ lớn. Sau đó, Law xây dựng các trang web ngụy trang, chủ động tiếp cận và hướng dẫn những người dễ tổn thương trên các diễn đàn tự tử trực tuyến, đồng thời bán hóa chất gây chết người trên phạm vi quốc tế để thu lợi nhuận khổng lồ.
Tòa án được biết rằng Law điều hành nhiều cửa hàng trực tuyến, bán một loại hóa chất hợp pháp nhưng có khả năng gây chết người (natri nitrit) cùng các công cụ hỗ trợ tự tử khác. Giới chức cho biết ông ta đã gửi 1.209 gói hàng chứa chất độc đến người mua tại 41 quốc gia. Số người tử vong liên quan trên phạm vi quốc tế thực tế đã lên tới ít nhất 147 người.
Trong số các gói hàng được gửi đi, có 160 gói được chuyển đến các địa chỉ trong Canada; 431 lô hàng được gửi tới Mỹ; số còn lại được chuyển đến Úc, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Ả Rập Xê Út, Nam Phi và Hàn Quốc. Trước đó, cơ quan thực thi pháp luật Canada đã thông báo cho Interpol, và tổ chức này sau đó đã phát đi cảnh báo đến các cơ quan chức năng từ Úc cho tới quốc đảo Malta ở Địa Trung Hải.
Giới chức tại một số quốc gia khác, bao gồm Ý, Thụy Sĩ và Đức, đã xác nhận với CBC rằng có người đã tử vong sau khi trở thành khách hàng của Law. Một điều tra viên pháp y tại New Zealand cũng xác định rằng ít nhất 5 người tại nước này đã tự tử sau khi mua sản phẩm của ông ta.
Vụ án xuyên quốc gia này đã gây chấn động lớn tại Anh. Law đã gửi đến Anh tới 330 gói hàng, liên quan đến 286 người nhận. Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã điều tra 112 trường hợp tử vong và xác nhận rằng Law có liên quan đến cái chết của 79 người tại Anh và xứ Wales, 5 người tại Scotland và 1 người tại Bắc Ireland.
Tuy nhiên, việc các công tố viên Anh không truy tố Law tại Anh đã khiến gia đình các nạn nhân vô cùng phẫn nộ.
Tháng 10/2021, Tom Parfett, con trai 22 tuổi của ông David Parfett, qua đời gần London, Anh. Sau đó, David bắt đầu truy tìm nguồn gốc chất mà con trai mình đã sử dụng. Khi đó, ông đã chia sẻ mối lo ngại của mình với một phóng viên của tờ The Times of London. Nhà báo này đã tiến hành cuộc điều tra chuyên sâu về các sản phẩm mà Law bán ra và công bố bài viết chỉ vài ngày trước khi Law bị bắt.
“Tôi chắc chắn đến 99% rằng nếu con trai tôi không thể tiếp cận loại chất này thì hôm nay nó vẫn còn ở đây,” ông David nói trong một cuộc phỏng vấn với CBC vào năm 2023. Đối với quyết định không truy tố của Chính phủ Anh, ông thẳng thắn bày tỏ: “Tôi rất tức giận, nhưng không hề ngạc nhiên. Nếu chính đất nước chúng ta không truy tố bất kỳ ai vì những cái chết này, thì điều tối thiểu họ có thể làm là tiến hành một cuộc điều tra đúng đắn về lý do tại sao những việc này lại được phép xảy ra”.
Theo một bức thư từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) gửi cho gia đình các nạn nhân mà BBC được tiếp cận, do tính phức tạp của các thủ tục pháp lý nên Law sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc tại Anh.
Công tố viên cấp cao Andrew Hudson của CPS giải thích rằng việc đưa các nạn nhân người Anh vào quá trình tuyên án tại Canada là con đường “nhanh nhất và hiệu quả nhất” để thực thi công lý. Ông Hudson cho biết việc dẫn độ thành công “hoàn toàn không phải là điều chắc chắn và có thể mất nhiều năm mới hoàn tất”. Ngoài ra còn tồn tại nguy cơ rằng nếu bị dẫn độ, bất kỳ vụ truy tố nào “cũng có thể bị ngăn chặn theo nguyên tắc không xét xử hai lần cho cùng một hành vi phạm tội”.
Ông nói thêm: “Thỏa thuận mà chúng tôi đạt được với các công tố viên Canada có một điều khoản rằng bản án dành cho Law phải phản ánh thực tế rằng đã có người tại Anh và xứ Wales tử vong do trực tiếp sử dụng các sản phẩm mà ông ta cung cấp. Trong suốt quá trình này, không một nạn nhân nào bị lãng quên”.
Ashtyn Prosser-Blake, 19 tuổi, đến từ Ontario, Canada, là một trong những nạn nhân mà Law đã nhận tội trong các vụ việc tại Canada. Cậu đã tự tử vào tháng 3/2023.
“Con trai tôi từng là một người rất vui vẻ, vô cùng dịu dàng, luôn muốn đứng ra bảo vệ những người yếu thế và những đứa trẻ bị bắt nạt,” mẹ của cậu, bà Kim Prosser, nói với BBC.
Bà Kim Prosser cho biết tình trạng sức khỏe tâm thần của con trai đã suy giảm sau đại dịch COVID-19. Sau khi tốt nghiệp, cậu theo học năm nhất đại học tại Toronto nhưng sau đó bỏ học và chuyển về nhà, nơi cậu “tiếp tục vật lộn với cuộc sống” trước khi cuối cùng lựa chọn con đường tuyệt vọng.
“Nỗi đau mất đi Ashtyn sẽ không giảm bớt chỉ vì có ai đó phải ngồi tù,” bà nói. “Trên hành trình chữa lành của mình, tôi không tìm thấy bất kỳ sự an ủi nào khi chứng kiến nỗi đau của người khác.”
Một chiếc xe buýt đã không giảm tốc độ và va chạm với 6 phương…
5 người đàn ông bị mắc kẹt hơn một tuần trong một hang động ở…
Chuyên gia đặc biệt lo ngại là chủng Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hoặc…
Thượng nghị sĩ Mỹ Ed Markey đã gửi thư tới liên doanh mới thành lập…
Bộ trưởng Tài chính tuyên bố rằng một loạt các sai lầm chính sách lưỡng…
Mỹ đã công bố một đợt trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn bán…