Tin tức thế giới

Ông Trump cảnh báo Iran: Các ông mà nổ súng, “chúng tôi cũng sẽ nổ súng”

Tổng thống Donald Trump một lần nữa cảnh báo các lãnh đạo Iran không được đáp trả người biểu tình trong nước bằng bạo lực, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Tổng thống Trump hôm 31/3/2025. (Ảnh: Nhà Trắng)

“Tốt nhất là các ông đừng bắt đầu nổ súng,” ông Trump nói tại một cuộc họp giữa các thành viên nội các và các lãnh đạo ngành dầu mỏ hôm thứ Sáu (9/1). “Bởi vì chúng tôi cũng sẽ bắt đầu nổ súng.”

Ông Trump cho biết những người biểu tình tại Iran đang xuống đường chống lại chế độ đã đặt tên một con phố theo tên ông.

“Chúa phù hộ họ,” ông Trump nói. “Tôi chỉ hy vọng những người biểu tình ở Iran sẽ được an toàn, bởi vì hiện giờ đó là một nơi rất nguy hiểm.”

Hôm Chủ nhật tuần trước, ông Trump cảnh báo Iran sẽ bị Mỹ trừng phạt rất mạnh nếu người biểu tình bị sát hại trong các cuộc biểu tình đã bước sang tuần thứ hai.

“Chúng tôi đang theo dõi rất sát. Nếu họ bắt đầu giết người như họ đã từng làm trong quá khứ, tôi nghĩ họ sẽ bị Mỹ đánh rất mạnh,” ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về từ Mar-a-Lago.

Trước đó, Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng nếu Iran “giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa”, Mỹ “sẽ đến giải cứu họ”, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi đã sẵn sàng và vào tư thế chiến đấu”.

Trump cho biết hiện ông không có ý định gặp ông Reza Pahlavi, Thái tử lưu vong và là con trai của cố Quốc vương Iran, cho thấy ông đang chờ xem cuộc khủng hoảng diễn biến ra sao trước khi ủng hộ một lãnh đạo đối lập.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên để mọi người ra ngoài đó và xem ai sẽ nổi lên”, ông nói với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Hugh Hewitt hôm thứ Năm. “Tôi không chắc đó có nhất thiết là điều phù hợp để làm hay không.”

Ông Pahlavi, hiện sống gần Washington, đã kêu gọi trên mạng xã hội tiếp tục các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Trong một bài đăng hôm thứ Sáu, ông kêu gọi ông Trump can dự sâu hơn vào cuộc khủng hoảng bằng “sự quan tâm, ủng hộ và hành động”.

Tình trạng bất ổn trên toàn quốc tại Iran bước sang ngày thứ 13 vào thứ Sáu, khi chính quyền áp đặt lệnh cắt Internet diện rộng, gần như cô lập đất nước này khỏi thế giới bên ngoài, đồng thời leo thang các lời đe dọa trừng phạt khắc nghiệt trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính quyền tiếp tục lan rộng. Tổ chức Iran Human Rights (IHRNGO) cho biết ít nhất 51 người biểu tình, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Sáu, Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Ali Khamenei tuyên bố sẽ không lùi bước. Reuters cho biết, mặc dù các cuộc bất ổn hiện nay chưa thu hút được sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp xã hội như một số làn sóng biểu tình trước đây, nhưng chính quyền Iran dường như dễ bị tổn thương hơn do tình hình kinh tế nghiêm trọng và hậu quả của cuộc chiến năm ngoái với Israel và Mỹ.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào cuối tháng trước, khi các chủ cửa hàng và tiểu thương tại các khu chợ biểu tình phản đối lạm phát tăng tốc và sự sụp đổ của đồng rial, đồng tiền đã mất khoảng một nửa giá trị so với đồng USD trong năm ngoái. Lạm phát vượt 40% vào tháng 12. Bất ổn nhanh chóng lan sang các trường đại học và các thành phố cấp tỉnh, với các nam thanh niên đụng độ với lực lượng an ninh.

Truyền hình nhà nước phát sóng qua đêm hình ảnh các xe buýt, ô tô và xe máy bốc cháy, cũng như hỏa hoạn tại các ga tàu điện ngầm và ngân hàng. Tại thành phố cảng Rasht bên bờ biển Caspi, một phóng viên truyền hình nhà nước đứng giữa biển lửa nói: “Cảnh tượng này giống như một vùng chiến sự – tất cả các cửa hàng đều đã bị phá hủy”.

Bất chấp tình hình bất ổn, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết khả năng can thiệp quân sự từ bên ngoài là “rất thấp”, đồng thời nói thêm rằng Ngoại trưởng Oman sẽ thăm Tehran vào thứ Bảy, theo Reuters.

Cộng hòa Hồi giáo Iran đã trải qua nhiều làn sóng bất ổn trên toàn quốc trong nhiều thập kỷ, bao gồm các cuộc biểu tình lớn vào các năm 1999, 2009, 2019 và 2022. Các nhà phân tích cho rằng những ngày tới sẽ là phép thử xem liệu cuộc nổi dậy hiện nay có thể duy trì đà phát triển dưới sự đàn áp gia tăng hay sẽ chịu chung số phận như các làn sóng trước.

Bảo Minh

Published by
Bảo Minh

Recent Posts

‘Mùi người già’: Hiện tượng sinh học phía sau sự thay đổi mùi cơ thể theo tuổi

“Mùi người già” không phải là dấu hiệu của thiếu vệ sinh, mà là một…

1 giờ ago

Năm 2025: Người Việt chi hơn 21 tỷ đồng mua pate Cột Đèn Hải Phòng

Năm 2025, người tiêu dùng Việt Nam chi hơn 21 tỷ đồng mua hơn 217.000…

2 giờ ago

TP.HCM được dự báo cần hơn 313.000 lao động trong năm 2026

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM dự báo nhu cầu tuyển dụng năm 2026…

3 giờ ago

Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố loạt biện pháp điều tra vụ gian lận tại bang Minnesota

Chính phủ Mỹ đang tiếp tục tăng cường nỗ lực điều tra và ứng phó…

3 giờ ago

Việt Nam cấm YouTube phát quảng cáo bắt xem hết, phải cho phép bỏ qua sau 5 giây

Việt Nam đã ban hành quy định pháp lý mới cấm các quảng cáo không…

3 giờ ago

Tòa án Tối cao chưa phán quyết vụ kiện thuế quan của ông Trump

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (9/1) chưa đưa ra phán quyết…

6 giờ ago