Hôm Chủ nhật, ngày 28/6/2026, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) được công chiếu lần đầu tại rạp chiếu phim Recklinghausen, bang Nordrhein-Westfalen, Đức. Sau buổi công chiếu, các khách mời và khán giả đã cùng nhau giao lưu, đồng thời nhà sản xuất Cindy Song cũng tham gia tọa đàm thông qua hình thức trực tuyến. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Chủ nhật, ngày 28/6/2026, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) được công chiếu lần đầu tại rạp chiếu phim Recklinghausen, bang Nordrhein-Westfalen, Đức, thu hút nhiều chính khách và khán giả từ khắp nơi đến tham dự. Bộ phim đã phơi bày sự tồn tại của “ngân hàng nội tạng người sống bí mật của Trung Quốc” tại Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng sống theo đơn đặt hàng trên quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khiến toàn bộ khán giả có mặt tại buổi công chiếu không khỏi bàng hoàng.
Mặc dù thời tiết trong ngày hôm đó nắng nóng gay gắt, các nghị sĩ Quốc hội Đức, lãnh đạo chính quyền cấp huyện và Phó Thị trưởng địa phương vẫn tham dự đông đủ. Các chính khách cũng đã cùng vị khách mời đặc biệt – Bác sĩ Andreas Weber và ông Trịnh Chí Hồng, nhân chứng của “Sự kiện Thiên An Môn Lục Tứ”, tham gia phiên thảo luận sau buổi chiếu phim và trực tiếp giao lưu, giải đáp câu hỏi của khán giả.
Bộ phim tài liệu này từng tranh giải Phim tài liệu dài xuất sắc nhất tại Giải Oscar lần thứ 97, vinh dự đoạt hơn 50 giải thưởng quốc tế và đã được công chiếu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ngày diễn ra sự kiện, nhà sản xuất Cindy Song cũng tham gia trực tuyến để cùng giao lưu, thảo luận với các vị khách mời và khán giả có mặt tại rạp.
Bộ phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện của hai gia đình tại Trung Quốc có các con bị cảnh sát bắt đi rồi mất tích trong thời gian bị giam giữ. Trong hành trình tìm kiếm người thân ròng rã hơn 20 năm, họ dần phát hiện một tội ác bí mật, mang tính quốc gia được che giấu kỹ lưỡng và có sự chỉ đạo từ phía chính quyền, đó là tội ác mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn nhắm vào các nhóm tín ngưỡng.
Tội ác mổ cướp nội tạng này đã kéo dài suốt 25 năm qua. Theo kết luận điều tra của Tòa án Nhân quyền Quốc tế được công bố năm 2020, số ca cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc mỗi năm dao động từ 65.000 đến 90.000 ca, trong đó phần lớn nguồn tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công. Báo cáo năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã dẫn lại kết luận này để xác thực các số liệu nói trên.
Đây là một con số khổng lồ đến mức không tưởng. Chính xác mà nói, đây là cả một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh được vận hành theo cơ chế thương mại hóa, với quy mô chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Nhiều khán giả chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ được biết đến một tội ác tàn bạo như vậy vẫn đang tồn tại trên thế giới này. Điều khiến họ càng bàng hoàng hơn là tội ác này không chỉ kéo dài hơn hai thập niên mà đến nay vẫn còn đang tiếp diễn. Họ bày tỏ sự cảm kích đối với cơ hội được xem bộ phim, giúp nhiều người hơn nữa hiểu rõ sự thật, đồng thời chân thành hy vọng có thể góp phần làm điều gì đó nhằm sớm chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.
Tại buổi thảo luận sau buổi chiếu phim, ông Max Lucks, nghị sĩ Quốc hội Đức thuộc Đảng Xanh, phát biểu tại buổi tọa đàm rằng: “Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây trong điều kiện thời tiết như thế này. Điều đó thực sự không hề dễ dàng. Chứng kiến nhiều người kiên định lên tiếng vì nhân quyền như vậy khiến tôi cảm thấy đầy hy vọng. Với tư cách là người phát ngôn về chính sách nhân quyền của Đảng Xanh, tôi phải nói rằng vấn đề ‘mổ cướp nội tạng sống’ và ‘buôn bán nội tạng’ luôn là trọng tâm mà chúng tôi đặc biệt quan tâm, không chỉ trong lĩnh vực chính sách nhân quyền tại Quốc hội Liên bang Đức mà còn tại Đại hội Nghị viện của Hội đồng châu Âu”.
Ông cho biết việc ngăn chặn tội ác “mổ cướp nội tạng sống” và “buôn bán nội tạng” là “nghĩa vụ quốc tế”. Theo ông, Đức cần phải “gia tăng áp lực đối với những quốc gia như Trung Quốc (ĐCSTQ)”, đồng thời nhấn mạnh: “Điều tôi nhận được từ buổi tối hôm nay chính là động lực để tiếp tục gia tăng áp lực đối với vấn đề này (mổ cướp nội tạng sống) và việc đó cần được thúc đẩy càng sớm càng tốt”.
Khi đề cập đến việc Chính phủ Đức cần phân định rạch ròi giữa lợi ích kinh tế trong quan hệ với Trung Quốc và trách nhiệm bảo vệ nhân quyền, vị nghị sĩ này cho biết: “Có người cho rằng nếu quá nhấn mạnh vào các vấn đề vi phạm nhân quyền thì sẽ gây tổn hại đến lợi ích kinh tế. Chính vì tư duy đó mà nước Đức đã rơi vào chính sách vừa mâu thuẫn vừa phi lý đối với Trung Quốc, không chỉ gây tổn hại đến nhân quyền mà cuối cùng còn làm phương hại đến cả lợi ích kinh tế”.
Ông nói: “Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ vi phạm các chuẩn mực nhân quyền mà còn vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. ĐCSTQ vi phạm các thỏa thuận thương mại quốc tế trên quy mô lớn trong hầu hết mọi lĩnh vực. Chẳng hạn, mức trợ cấp của họ cao gấp 19 lần mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, đồng thời cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mất cân đối của ngành công nghiệp Đức. Chúng ta đã tận mắt chứng kiến kể từ năm 2000, mức thặng dư nhập khẩu mà Trung Quốc tạo ra trên thị trường Đức đã vượt xa kim ngạch xuất khẩu của chúng ta”.
Ông Lucks chỉ ra rằng: “Nếu Đức vẫn tiếp tục duy trì chính sách hiện tại đối với Trung Quốc, đồng thời cho rằng chúng ta quá lo ngại về quan hệ kinh tế song phương, thì chính điều đó sẽ khiến các mối quan hệ kinh tế ấy bị phá hoại một cách triệt để hơn.” Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần thực sự hiểu điều gì đang diễn ra tại Trung Quốc và những thách thức mà quốc gia này đang đặt ra cho chúng ta là gì”.
Ông khẳng định: “Chúng ta cần thẳng thắn thảo luận về việc làm thế nào để tăng cường khả năng chống chịu trước những thách thức đó. Điều này đương nhiên bao gồm việc chất vấn các hành vi vi phạm nhân quyền, cũng như bảo vệ các lợi ích của chính chúng ta”.
Ông Bodo Klimpel, Huyện trưởng huyện Kreis Recklinghausen (thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức – CDU), phát biểu trong bài diễn văn khai mạc rằng: “Có những bộ phim cung cấp thông tin, có những bộ phim chạm đến trái tim và cũng có những bộ phim để lại trong tâm trí chúng ta những câu hỏi đau đáu khôn nguôi. ‘Nội tạng Quốc doanh’ chính là một bộ phim như vậy. Bộ phim kể về những con người đột ngột mất tích và những người thân vẫn mòn mỏi chờ đợi tin tức sẽ không bao giờ đến. Họ là những người mẹ, người cha, người bạn đời hoặc những đứa con.
“Vừa rồi tôi cũng tự hỏi, nếu tôi mất liên lạc với một người nào đó suốt 23 năm trời, có lẽ tôi cũng chẳng dám hy vọng sẽ có ngày được gặp lại họ nữa. Những thông tin về các vụ có người mất tích bí ẩn, đặc biệt là các cáo buộc liên quan đến việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống, khiến chúng ta chấn động tâm can bởi chúng chạm đến một câu hỏi cốt lõi: Giá trị của một mạng người rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?”
“Tôi cho rằng, câu nói quan trọng nhất trong Hiến pháp Cơ bản của chúng ta là: ‘Nhân phẩm của con người là bất khả xâm phạm. Tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm là nghĩa vụ của mọi cơ quan quyền lực nhà nước.’ Vì vậy, hiến pháp của chúng ta quy định rằng tất cả những người làm việc trong lĩnh vực công đều có trách nhiệm bảo đảm nhân phẩm con người không bị xâm phạm. Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng không một quốc gia nào, không một hệ tư tưởng nào có quyền tước đoạt tự do, nhân phẩm, thậm chí là sinh mạng của một con người”.
“Chính vì vậy, khi có những nghi vấn hoặc bằng chứng đáng tin cậy về các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, chúng ta tuyệt đối không được làm ngơ. Bởi vì dân chủ không chỉ có nghĩa là tự do cho chính chúng ta, mà còn là trách nhiệm đối với người khác. Trách nhiệm đó đòi hỏi chúng ta phải dám đối diện với sự thật. Bản thân tôi cũng là cha của một cô con gái và đối với tôi, những gì đang diễn ra tại Trung Quốc hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng. Vì thế, đừng làm ngơ. Hãy gánh vác trách nhiệm và lên tiếng thay cho những người không thể cất lên tiếng nói của mình”.
“Ngoài ra, tôi cho rằng bộ phim này cũng kêu gọi chúng ta nuôi dưỡng lòng đồng cảm, đồng thời nhắc nhở rằng nhân quyền chưa bao giờ là điều đương nhiên có được. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức vì lòng dũng cảm và sự tận tâm của họ, đồng thời cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt tại đây hôm nay và sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn về những số phận được khắc họa trong bộ phim. Tôi hy vọng bộ phim này không chỉ lay động trái tim chúng ta mà còn truyền cảm hứng để chúng ta bảo vệ những giá trị làm nên cốt lõi của một xã hội tự do và dân chủ: đó là nhân tính, nhân phẩm và sự tôn trọng đối với từng sinh mạng con người”.
Phó thị trưởng Recklinghausen Claudia Schweppe (Đảng Dân chủ Xã hội Đức – SPD) cho biết bà vô cùng xúc động sau khi xem bộ phim. Trong bài phát biểu, bà nói: “Thay mặt thành phố Recklinghausen, tôi xin gửi lời chào mừng chân thành đến tất cả quý vị đã đến tham dự buổi tối đặc biệt này. Tôi rất vui vì quý vị đã dành thời gian cùng thảo luận về một chủ đề vừa gây chấn động vừa có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bộ phim tài liệu Nội tạng Quốc doanh mà chúng ta vừa xem có nội dung sâu sắc, khơi gợi nhiều suy ngẫm và chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi khán giả. Với sự chân thực đến nghẹt thở, bộ phim phơi bày cơ chế vận hành của hoạt động buôn bán nội tạng có hệ thống tại Trung Quốc dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, cùng với nỗi thống khổ không thể tưởng tượng nổi của con người ẩn giấu đằng sau đó”.
“Hoạt động buôn bán nội tạng phi pháp không phải là vấn đề chỉ tồn tại bên ngoài châu Âu. Ngay tại châu Âu, thậm chí ngay tại Đức, cũng đã xuất hiện những vụ việc, những mạng lưới vận hành và những vùng xám pháp lý liên quan. Tất cả những điều đó cho thấy vấn đề này gần gũi với cuộc sống của chúng ta hơn nhiều so với những gì chúng ta vẫn nghĩ. Không phải mọi sự việc đều trở thành tin tức gây chấn động trên các mặt báo”. Rất nhiều chuyện diễn ra trong bóng tối, ẩn mình trong những mạng lưới khó có thể thâm nhập. Chính vì vậy, chúng ta càng cần phải mở rộng tầm mắt, duy trì sự cảnh giác và nâng cao nhận thức về vấn đề này ngay tại địa phương.
“Chỉ khi được tiếp cận đầy đủ thông tin và duy trì sự nhạy bén trước vấn đề, chúng ta mới có thể cùng nhau bảo đảm rằng những hành vi chà đạp nhân tính như vậy sẽ không còn đất tồn tại. Do đó, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng cảm kích chân thành tới Tổ chức Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Doctors Against Forced Organ Harvesting – DAFO). Kể từ năm 2006, với tư cách là một tổ chức phi chính phủ quốc tế phi lợi nhuận, DAFO đã không ngừng đấu tranh chống lại hoạt động buôn bán nội tạng phi pháp thông qua các nỗ lực nâng cao nhận thức, xây dựng mạng lưới hợp tác và tạo áp lực chính trị. Những đóng góp đó có giá trị vô cùng to lớn”.
Là một trong những người tổ chức sự kiện lần này, bác sĩ Andreas Weber, đại diện của DAFO, đã chia sẻ lý do tổ chức các buổi chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh” tại Đức: “Chúng ta phải nói cho từng người bạn, đồng nghiệp và thành viên trong gia đình mình biết về sự việc này, để mọi người nhận thức được những hành vi tàn ác ẩn giấu đằng sau việc này. Tất cả những điều đó đều được ĐCSTQ tổ chức và thúc đẩy một cách có hệ thống”.
“Đây thực sự là một thảm họa và rất có thể là tội ác nhân quyền nghiêm trọng nhất của thế kỷ này. Người dân bị bức hại chỉ vì đức tin của họ, bao gồm cả niềm tin vào những giá trị thiêng liêng. Chính niềm tin đó mang lại hy vọng cho con người và là một trong những nền tảng của một xã hội lành mạnh. Những người này kiên định với đức tin của mình và sống theo các giá trị đạo đức trong tâm. Do đó, xét từ góc độ y học, đây cũng là một thảm họa, bởi nó làm lung lay toàn bộ nền tảng của đạo đức y khoa và đạo đức sinh học. Những việc như thế này tuyệt đối không được phép xảy ra và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cộng đồng quốc tế cần thực sự đoàn kết để cùng nhau chống lại hành vi này.
“Tôi cho rằng tại Đức, chúng tôi gần như vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt, đối với chúng tôi, những người thuộc Tổ chức Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, nhiệm vụ quan trọng là nâng cao nhận thức của công chúng về các nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và buôn bán nội tạng, đồng thời giúp mọi người nhận rõ bộ máy nhà nước tàn bạo, giống như mafia đang đứng sau thúc đẩy tất cả những việc này. Càng có nhiều người biết đến sự thật thì càng tốt. Vì vậy, tôi hy vọng chúng ta sẽ tổ chức được nhiều sự kiện tương tự hơn nữa.
“Thông qua đó, mọi người sẽ hiểu rằng những nhóm bị bức hại như các học viên Pháp Luân Công là những người thiện lương. Họ chỉ mong muốn được yên bình thực hành đức tin và các nguyên lý đạo đức của mình. Đồng thời, mọi người cũng cần nhận thức rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và phải vạch rõ ranh giới với những âm mưu cùng thủ đoạn đó. Đây là điều mà chúng tôi mong muốn truyền tải nhất.
“Vì vậy, chúng tôi cho rằng các quốc gia cần tăng cường hợp tác và hình thành liên minh để cùng chống lại hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Các nước cần ban hành luật chống buôn bán nội tạng, hình sự hóa hành vi mua nội tạng tại địa phương và quan trọng hơn nữa là phải đưa cả hoạt động môi giới mua bán nội tạng vào phạm vi truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều đó có nghĩa là không chỉ người trực tiếp mua nội tạng phải chịu trách nhiệm pháp lý, mà cả những người làm trung gian cũng phải bị xử lý”.
“Bên cạnh đó, tôi muốn bổ sung thêm một điểm rất quan trọng: việc xây dựng các chương trình bảo vệ nhân chứng trọng yếu là điều hết sức cần thiết. Điều này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế, bao gồm với Đài Loan, Hoa Kỳ và các quốc gia khác, cũng như Đức và toàn châu Âu, để cùng thúc đẩy các chương trình như vậy”.
Nhiều khán giả đã chia sẻ cảm nhận của mình sau buổi chiếu phim. Bà Christine Löbus, một giáo viên, cho biết: “Tôi vừa xem xong bộ phim này và phải nói rằng tôi thực sự bị chấn động. Quả thật là như vậy. Trước đây tôi cũng từng nghe nói về vấn đề này, nhưng không ngờ mức độ nghiêm trọng của nó lại lớn đến thế. Đúng vậy, tôi thực sự vô cùng bàng hoàng. Đồng thời, tôi vô cùng khâm phục những người dù phải chịu đựng tra tấn vẫn kiên định giữ vững đức tin và các giá trị của mình. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa được xem bộ phim này. Tôi cũng cho rằng cần phải ngăn chặn hoạt động buôn bán nội tạng phi pháp từ cả góc độ thể chế lẫn pháp luật.”
Ông Rudolf Zilonka, người từng làm việc trong chính quyền thành phố, đã chia sẻ cảm nhận sau khi xem phim: “Đây là một bộ phim có sức lay động rất mạnh. Mãi đến hôm nay, tôi mới thực sự hiểu mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra lớn đến thế nào. Có rất nhiều chuyện đang diễn ra tại Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng thế giới bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết. Rất nhiều sự việc đã bị che giấu và đàn áp. “Toàn bộ vụ việc này nghiêm trọng đến mức khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Và những gì chúng ta biết hiện nay có lẽ mới chỉ là một phần của sự thật. Thành thật mà nói, khi nghe rằng có những người bị sát hại để lấy nội tạng và thậm chí có người biến việc đó thành một hoạt động kinh doanh, tôi thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Dù trên thế giới vẫn còn nhiều sự việc nghiêm trọng khác, nhưng theo tôi, không có gì có thể so sánh với tội ác này”.
Bà Erika Walter cùng chồng đến xem bộ phim. Sau buổi chiếu phim, bà cho biết nhất định sẽ giới thiệu bộ phim này tới người thân và bạn bè của mình. Bà nói: “Tôi nghĩ số người biết đến sự việc này thực sự quá ít. Ai cũng quan tâm đến chính trị và đều biết rằng nạn tham nhũng trong chính quyền tồn tại ở nhiều nơi. Nhưng những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như thế này, theo tôi, rất ít người thực sự biết đến. Đây là điều cần phải được công chúng hiểu rõ. Giống như vị chính trị gia thuộc Đảng Xanh vừa đề cập, chúng ta cần nhìn lại con đường mà mình đang đi và phải giữ thái độ trung thực khi đối diện với thực tế, kể cả trong lĩnh vực chính trị”.
Cựu công chức Karin Weiß chia sẻ cảm nhận sau khi xem phim: “Bộ phim tài liệu này đã khiến tôi vô cùng xúc động. Đặc biệt, sau buổi tọa đàm vừa rồi, trong đầu tôi cứ mãi trăn trở một câu hỏi: Chúng ta có thể làm gì tại Đức để ứng phó với vấn đề này? Thực ra, mọi người chỉ nêu ra vấn đề, nhưng chưa ai thực sự đưa ra giải pháp. Điều đó khiến người ta cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì. Có lẽ tôi sẽ còn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này trong một thời gian nữa. Giá như ngay từ bây giờ chúng ta có thể xây dựng được những giải pháp cụ thể và giới chính trị cũng thực sự thể hiện tinh thần chủ động, thì sẽ tốt biết bao”.
Ông Felix Mandl, một chuyên gia tư vấn kinh doanh, chia sẻ sau khi xem phim: “Tôi thực sự rất khó có thể tiếp nhận hết những gì vừa tận mắt chứng kiến. Trước đây, tôi chưa từng nghe nói về những điều này. Việc một chính quyền quyền lực đến như vậy lại có thể sát hại hàng triệu người chỉ để thu về hàng tỷ euro hoặc hàng tỷ đô la khiến tôi cảm thấy kinh hoàng. Những đau khổ mà người dân nơi đó đã phải gánh chịu suốt nhiều thập niên thực sự khó có thể diễn tả bằng lời”.
Ông nhấn mạnh: “Tôi vô cùng bàng hoàng, vô cùng phẫn nộ và cảm thấy hết sức căm phẫn trước những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ ai cũng hiểu rằng đây là hành vi chà đạp nhân tính, nhưng thực tế còn tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể tưởng tượng. Trước đây tôi hoàn toàn không biết đến sự thật kinh hoàng này. Điều này đã tác động sâu sắc đến tôi và cảm thấy vô cùng, vô cùng đau lòng. Dĩ nhiên, tôi cũng rất phẫn nộ khi con người lại có thể gây ra những tổn hại khủng khiếp như vậy đối với đồng loại. Sự thật này cần phải được lan truyền rộng rãi để nhiều người hơn nữa biết đến”.
Ông Mandl cũng cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp, hay Pháp Luân Công, là một điều rất tâm linh, tốt đẹp và đề cao sự sống. Xem phần giới thiệu về Pháp Luân Công khiến tôi hạnh phúc. Vậy mà chính quyền ĐCSTQ lại cấm đoán điều đó. Theo tôi, đây là một việc hoàn toàn phi lý. Về nguyên tắc, không ai có quyền làm hại người khác, cũng không có quyền tước đoạt tự do, nhân phẩm hay quyền tự quyết của bất kỳ ai. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đó là sự phản bội đối với chính người dân của mình và tuyệt đối không nên xảy ra”.
Ông Christian Herrler cho biết sau khi xem phim rằng đây là lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Công. Ông rất quan tâm và muốn tìm đọc các sách của Pháp Luân Công để có thể hiểu sâu hơn về môn tu luyện này.
Ông nói: “Tôi chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công, càng không biết rằng họ lại bị bức hại chỉ vì đức tin của mình, thậm chí còn phải chịu những hành vi tra tấn về thân thể. Mặc dù việc so sánh các sự kiện ngày nay với quá khứ của nước Đức luôn là điều cần hết sức thận trọng, nhưng những gì tôi vừa biết đã khiến tôi liên tưởng mạnh mẽ đến cuộc bức hại người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã. Việc những điều như thế này vẫn có thể xảy ra thực sự khiến tôi vô cùng chấn động. Đối với tôi, điều đó cho thấy một cấp độ hoàn toàn mới của hành vi sát hại con người một cách có hệ thống, được thúc đẩy bởi động cơ kinh tế và chính trị. Chính điều đó khiến tôi phẫn nộ nhất. Dù ở bất kỳ đâu, những việc như vậy cũng tuyệt đối không nên xảy ra. Thật sự quá sức kinh hoàng”.
Ông nói thêm: “Tôi cho rằng đây không chỉ là vấn đề của riêng Trung Quốc. Có lẽ một trong những thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải chính là những hệ lụy khôn lường mà các tình huống tương tự có thể dẫn đến. Con người cần phải nhanh chóng đứng lên và mạnh mẽ nói rằng: ‘Hãy chấm dứt điều đó!’ Tôi sẽ tìm đọc thêm các tài liệu về Pháp Luân Công vì muốn hiểu sâu hơn về môn tu luyện này. Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến những điều này. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được biết và tôi cho rằng việc tìm hiểu những nền văn hóa và những giá trị khác là một điều rất có ý nghĩa”.
Hầu hết khán giả đều chia sẻ rằng, việc giúp thêm nhiều người biết được sự thật về những tội ác của ĐCSTQ là điều vô cùng quan trọng. Đây cũng chính là tâm nguyện của nhà sản xuất phim, bà Cindy Song.
Bà bày tỏ: “Tôi hy vọng mọi người sẽ đến rạp để xem bộ phim này. Được sống trong một thế giới tự do là một phúc phận, nhưng chúng ta phải bảo vệ nền tự do không dễ gì có được này. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều có thể tìm hiểu và lan tỏa sự thật, từ đó thức tỉnh lương tri của nhiều người hơn nữa”.
Tác giả:Biên tập phụ trách: Chu Châu Nhân
Bão Maysak (bão số 1) đã sang Trung Quốc. Hoàn lưu bão được dự báo…
Báo cáo Tài sản Hurun cho thấy số lượng, quy mô và sự phân bố…
Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) xử phạt Futu vì cho rằng công ty…
Trong hàng nghìn năm, từ thời triết gia Socrates đến Lão Tử, con người đều…
Thống đốc bang Louisiana, đồng thời là đặc phái viên của Mỹ về Greenland, cho…
Đoàn Thiên Quốc Nhạc Đoàn và đội trống lưng gồm gần 200 học viên Pháp…