Ngày 07/04/2026, tại một sự kiện do Quỹ Di sản Hoa Kỳ tổ chức tại Washington, D.C., biên tập viên cao cấp của The Epoch Times, ông Dương Kiệt Khải (Jan Jekliek, trái) và nhà nghiên cứu cao cấp của Quỹ Di sản Hoa Kỳ, ông Robert Moffit, đã thảo luận về hệ thống cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ (Ảnh: Irene Luo/ The Epoch Times)
Gần đây, ông Robert Moffit, nhà nghiên cứu cao cấp của Quỹ Di sản Hoa Kỳ (The Heritage Foundation), đã trả lời phỏng vấn The Epoch Times tại Washington, DC. Ông đề cập đến cuốn sách mới xuất bản mang tên “Killed to Order: China’s Organ Harvest Industry and the True Nature of America’s Biggest Adversary, 2026” (Giết theo đơn đặt hàng: Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và bản chất thực sự của đối thủ lớn nhất của nước Mỹ). Những gì ông tìm hiểu được từ cuốn sách về ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng sống của chính quyền ĐCSTQ đã khiến ông liên tưởng đến những thí nghiệm kinh hoàng trên cơ thể người của Đức Quốc xã bị phơi bày trong các Phiên tòa Nuremberg (1945) ở Đức sau Thế chiến thứ hai.
“Thành thật mà nói, giống như hầu hết mọi người trên thế giới, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những điều như vậy có thể lại xuất hiện một lần nữa,” ông Moffitt nói với The Epoch Times. Ông là chuyên gia nghiên cứu chính sách y tế và phúc lợi tại Quỹ Di sản Hoa Kỳ, từng là một quan chức phục vụ trong chính quyền Reagan.
“Nhưng khi đọc cuốn sách này, tôi đã bị khiếp sợ. Tôi có thể hiểu vì sao nhiều người không tin bởi vì điều đó quá khủng khiếp.”
“Hàng triệu người Mỹ hoàn toàn không biết gì về vấn đề này. Đây là một câu chuyện kinh hoàng có thật. Cần phải đưa sự việc này ra ánh sáng. Đó là cách duy nhất để tạo ra thay đổi.”
Như ông Dương Kiệt Khải, biên tập viên cao cấp của The Epoch Times đồng thời là tác giả cuốn sách đã giải thích, ĐCSTQ đã bắt đầu tiến hành các thí nghiệm y khoa phi đạo đức và hoạt động cấy ghép nội tạng từ những năm 1980.
Tuy nhiên, vào khoảng năm 2000, mặc dù tỷ lệ tham gia hiến tạng tự nguyện của Trung Quốc rất thấp, nhưng số ca cấy ghép tạng lại tăng đều đặn.
Năm 2005, ông Dương Kiệt Khải biết về một bệnh nhân tim đã đến Trung Quốc và đã được ghép tim chỉ sau 2 tuần – điều không thể xảy ra trong một hệ thống cấy ghép tuân thủ đạo đức, bởi bệnh viện không thể đảm bảo chính xác thời điểm người hiến tặng sẽ qua đời.
“Vì vậy, chúng tôi ngay lập tức nhận ra 2 điều: Thứ nhất, ‘tai nạn thảm khốc’ đó đã được dàn dựng – ai đó đã bị sát hại để lấy nội tạng,” ông Dương Kiệt Khải phát biểu trong phần hỏi đáp với ông Moffett tại sự kiện do Quỹ Di sản Hoa kỳ tổ chức vào ngày 07/04.
“Vấn đề thứ hai là, làm thế nào họ có thể đạt được thời gian chờ chỉ trong 2 tuần? Điều đó về cơ bản là không thể, đúng không? Việc tìm được người hiến phù hợp trong một khoảng thời gian xác định là rất hiếm, thậm chí có khi ngay cả tìm được, cũng không chắc người đó có đồng ý hay không.”
Các nhà điều tra độc lập đã kết luận rằng ĐCSTQ sử dụng một lượng lớn tù nhân lương tâm như một “ngân hàng nội tạng sống”. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình đã bị lấy máu xét nghiệm trong thời gian bị giam giữ mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Sau khi được truyền ra công chúng vào đầu những năm 1990, pháp môn này nhanh chóng lan rộng tại Trung Quốc. Theo ước tính chính thức, đến cuối thập niên 1990, số người tu luyện Pháp Luân Công đã đạt từ 70 triệu đến 100 triệu người.
Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp tàn bạo quy mô toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Trước tiên là các cuộc bắt giữ trái phép hàng loạt. Nhiều học viên kiên định với đức tin đã bị tra tấn, tẩy não và cưỡng bức lao động.
Như ông Dương Kiệt Khải phân tích trong cuốn sách của mình, những nhóm người bị giam giữ phi pháp này là cơ hội cho ĐCSTQ thực hiện các hoạt động mổ cướp nội tạng sống gia tăng theo cấp số nhân.
Trong phần thảo luận của hội đồng chuyên gia sau phiên hỏi đáp, các chuyên gia cho biết, do lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc cũng như việc các cơ sở hàng đầu của Mỹ tham gia đào tạo bác sĩ phẫu thuật cấy ghép cho Trung Quốc, nên vấn đề này đã bị phớt lờ và giữ im lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, họ nhận định rằng tình hình hiện đang thay đổi.
Ông Ethan Gutmann, thành viên hội đồng thảo luận cho biết, vào những năm 2000, khi số lượng các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp không ngừng gia tăng, các bệnh viện tại Trung Quốc đã cạnh tranh nhau tuyên bố số ca ghép tim hoặc gan thực hiện hàng năm tại đơn vị của mình là cao nhất. Những con số cấy ghép liên tục gia tăng này, ở một mức độ nhất định đã làm dấy lên sự nghi vấn từ cộng đồng quốc tế.
Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố nguồn nội tạng này đến từ tử tù, và lời giải thích này đã bị chỉ trích. Khi Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị loại khỏi các Diễn đàn y khoa và Tập san Y khoa Quốc tế, năm 2015 Chính phủ Trung Quốc tuyên bố chấm dứt sử dụng nội tạng từ tù nhân.
Tuy nhiên, số ca cấy ghép tạng vẫn tiếp tục gia tăng.
“Sau đó, mọi thứ bắt đầu xuất hiện vấn đề,” ông Gutman nói. Ông Gutman là nhà văn, nhà điều tra, đồng thời là nhà đồng sáng lập Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc.
Năm 2016, các nghị sĩ Liên bang gồm Chris Smith (Đảng Cộng hòa/New Jersey) và Dana Rohrabacher (Đảng Cộng hòa/California) đã tổ chức một phiên điều trần. Những người đứng đầu Hiệp hội Cấy ghép (TTS) và Mạng lưới Chia sẻ Nội tạng Hoa Kỳ (UNOS) cho biết, họ không thể xác minh liệu Trung Quốc đã thực sự chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân hay chưa.
“Đây là một phiên điều trần gây chấn động,” ông Gutmann nói. “Một diễn biến khác bắt đầu xuất hiện là việc xây dựng quy mô lớn các trại tập trung ở Tân Cương, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng loạt đối với toàn bộ người Duy Ngô Nhĩ trên 12 tuổi.”
Như được mô tả chi tiết trong cuốn sách mới của ông Gutman, những người bị giam giữ tại Tân Cương đột ngột phải thực hiện các xét nghiệm máu và DNA mà người dân Trung Quốc bình thường chưa từng phải thực hiện, trong khi nhóm người ở độ tuổi 28 lại biến mất một cách bí ẩn với tỷ lệ gần như cố định.
Trong cuốn “Cơ chế [Vận hành ở] Tân Cương” (The Xinjiang Procedure, 2026), ông Gutman ra những bằng chứng mới cho thấy ĐCSTQ đã mở rộng hoạt động thu hoạch nội tạng sang người Duy Ngô Nhĩ một cách có hệ thống.
Ông Gutman cho biết, trong nhiều năm, các tổ chức y khoa lớn đã giữ im lặng về vấn đề này, hoặc tin tưởng vào lời giải thích hoa mỹ từ phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, đến năm 2022, một trong những tổ chức này đã quyết định cấm đăng tải các bài báo khoa học liên quan đến cấy ghép nội tạng bằng tiếng Trung.
“Hiệp hội Cấy ghép Tim và Phổi Quốc tế đã thay đổi 180 độ về vấn đề này,” ông Gutman cho biết. “Điểm mấu chốt là họ giữ vững nguyên tắc bởi vì họ cho rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy… Trung Quốc đã thực hiện bất kỳ cải cách nào.”
“Điều này đồng nghĩa với việc các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép của Trung Quốc không thể tham dự các hội nghị của họ, không thể đăng bài trên các Tập san của họ, v.v. Đây là một vấn đề lớn ở Trung Quốc, là một sự mất thể diện nghiêm trọng.”
“Tình hình hiện nay là chúng ta có một cơ hội – một cơ hội rất lớn – bởi vì trước đây, trong giới truyền thông và chính trị, lý do thường được đưa ra là ‘các bác sĩ không thực sự tham gia’.”
“Hiện nay có thể nói rằng đã xuất hiện những quan điểm khác nhau… tồn tại sự chia rẽ thực sự giữa các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tim, phổi và các hiệp hội cấy ghép… và dự luật của Nghị sĩ (Smith) có thể sẽ lấp đầy khoảng trống này.”
Ông Smith cũng phát biểu tại phiên thảo luận. Trong hơn 30 năm tại Quốc hội, ông luôn là một người thẳng thắn lên tiếng về nhân quyền và đã tổ chức hơn 100 phiên điều trần liên quan đến các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Năm ngoái, ông đã đề xuất một dự luật nhằm trừng phạt các đối tượng thực hiện hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đây là lần thứ hai Hạ viện thông qua một dự luật như vậy, trong khi phía Thượng viện vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào.
“Tôi đã yêu cầu và tiếp tục kêu gọi lãnh đạo Thượng viện đưa vấn đề này ra xem xét theo cơ chế đồng thuận,” ông Smith nói, đồng thời cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jim Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 15/04.
“Tôi tin rằng dự luật này sẽ được thông qua. Tôi đã mất khoảng một năm để có được cuộc gặp này và tôi liên tục đề nghị ông ấy: ‘Hãy đưa dự luật ra, hoặc ít nhất… đừng cản trở nó’.”
Năm nay, khi được trình lên Thượng viện, dự luật lần đầu tiên nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Dự luật này do Thượng nghị sĩ liên bang Ted Cruz (Đảng Cộng hòa/Texas) và Jeff Merkley (Đảng Dân chủ/Oregon) đồng bảo trợ, nhằm ngăn chặn các đối tượng phạm tội nhập cảnh vào Mỹ hoặc tiến hành giao dịch tại Mỹ. Những đối tượng này cũng sẽ bị hủy toàn bộ thị thực và các quyền lợi hiện có tại Mỹ.
“Tôi cho rằng với việc hai cuốn sách được xuất bản, vấn đề này sẽ được nêu ra một cách rất sâu sắc và có thể mang lại thay đổi,” ông Smith nói với The Epoch Times. “Những cuốn sách mới đã cung cấp nhiều kết quả nghiên cứu mới và thông tin chính xác, cho thấy mức độ khủng khiếp và phổ biến của vấn đề này.”
Ông nói: “Tri thức chính là sức mạnh. Khi thực sự nhận thức được vấn đề, bạn có thể hành động và hành động một cách thận trọng để đối phó với một dạng tà ác thâm hiểm”.
Những người tham dự lần đầu biết đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, đã bày tỏ cảm nhận tương tự như các thành viên hội thảo, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ lên án và hình sự hóa hành vi này.
Bà Terry Gilberg, người dẫn chương trình đài phát thanh cho biết trước đó bà không hề biết về tình trạng thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc.
“Đây là vấn đề mà chúng ta phải hiểu rõ,” bà nói với The Epoch Times. “Điều này phải chấm dứt, nhưng điều quan trọng là làm thế nào để truyền tải thông tin này đến toàn thể người dân Mỹ – đặc biệt là trong các bệnh viện, tới các bác sĩ, y tá và những gia đình đang tuyệt vọng chờ đợi cấy ghép nội tạng.”
Ông Chuck Donovan, đồng chủ tịch Liên minh Khoa học vì Sự sống và Công nghệ cho biết, đối với vấn đề mới này, ông sẽ viết các phân tích liên quan và liên hệ với các nhà hoạch định chính sách.
“Tôi đã tham gia làm việc tại Washington, D.C. hơn 50 năm,” ông nói với The Epoch Times. “Nhiều khi, lợi ích quốc gia hoặc các yếu tố nền tảng lớn quyết định rằng… những chính sách như thế này lẽ ra phải dễ giải quyết, nhưng vì những lý do nào đó lại trở nên khó xử lý bởi chúng bị ràng buộc với các vấn đề quốc tế khác.”
“Đối với tôi, câu hỏi lớn nhất là: Hoa Kỳ sẵn sàng thể hiện mức độ lãnh đạo đạo đức đến đâu? Theo tôi, điều đó vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Tôi hy vọng sẽ thấy sự thay đổi. Điều này vô cùng quan trọng và có ý nghĩa”.
Ông Wesley Smith, thành viên hội thảo, chủ tịch và là nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm về Tính đặc thù của Con người thuộc viện Discovery có trụ sở tại Seattle, cho rằng cần phải lên án hành vi của ĐCSTQ, nếu không nó sẽ góp phần làm lan rộng tư duy này.
“Đó là một loại virus tư tưởng,” ông nói, đồng thời dẫn một trường hợp: một phụ nữ được đưa vào trạng thái hôn mê để kéo dài thời gian thu hoạch nội tạng trong quá trình trợ tử. Ông cho biết, ông lo ngại rằng những trường hợp như vậy có thể làm suy yếu các nỗ lực phòng ngừa tự tử.
“Đây luôn là một loại virus lan từ quốc gia này sang quốc gia khác. Rõ ràng nó đang thâm nhập vào cách chúng ta nhìn nhận về trợ tử.”
“Vì vậy, nếu chúng ta có thể ngăn chặn điều này tại Trung Quốc – ít nhất là ngăn nó trở thành điều bình thường – thì đó sẽ là bước đầu tiên.”
“Tại Trung Quốc, đạo đức trong nghiên cứu y học đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Chúng ta cần hạn chế sự hợp tác mà họ mong muốn, bởi họ muốn đạt được sự công nhận.”
“Chừng nào điều này còn tiếp diễn, chừng nào họ còn dung túng và trục lợi từ hành vi đó trong xã hội của mình thì chúng ta buộc phải coi Trung Quốc là… một quốc gia bị cộng đồng quốc tế tẩy chay.”
Bà Haley cho rằng việc Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán với Iran là…
Bên ngoài cũng nhận thấy khi ông Tập Cận Bình gặp bà Trịnh Lệ Văn…
Hôm thứ Hai (13/4), Philippines cáo buộc ngư dân Trung Quốc thả chất xyanua xuống…
Các tổ chức tài chính ở Anh đang xem xét những lỗ hổng bảo mật…
CENTCOM tuyên bố sẽ bắt đầu tiến hành phong tỏa hoạt động tàu thuyền ra…
FBI phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Indonesia đã triệt phá một…