Thế Giới

Tông xe vào đám đông ở Vancouver khiến 11 người chết, cảnh sát loại khả năng khủng bố

Vào tối thứ Bảy (26/4) theo giờ địa phương, tại thành phố Vancouver, Canada, trong lúc diễn ra lễ hội đường phố “Ngày Lapu Lapu” (Lapu Lapu Day Block Party), một chiếc xe hơi đã lao thẳng vào đám đông. Hiện số người thiệt mạng tăng lên 11 người và hàng chục người bị thương.

Tối 26/4 tại Vancouver, Canada, một chiếc xe hơi lao vào đám đông tham dự lễ hội, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. (Nguồn ảnh: X/@marcmaravillas)

Cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố, đồng thời cho biết nghi phạm từng có tiền sử bệnh lý tâm thần.

Vụ việc gây chấn động cả nước đã xảy ra ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử liên bang. Tai nạn diễn ra vào khoảng 8:00 tối, tại giao lộ giữa Đại lộ E. 41st (E. 41st Avenue) và Phố Fraser (Fraser Street). Khi đó, lễ hội thường niên nhằm tôn vinh văn hóa và tinh thần Philippines đang diễn ra.

Cảnh sát thông báo trên mạng xã hội X rằng: “Một tài xế đã lái xe lao vào đám đông trong lễ hội đường phố và hiện đã bị bắt giữ.”

“Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử Vancouver,” quyền Cảnh sát trưởng Vancouver, ông Steve Rai, phát biểu trong buổi họp báo.

Ông bổ sung: “Nghi phạm mà chúng tôi bắt giữ từng có nhiều lần tương tác liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần với cảnh sát và các chuyên gia y tế.”

Các đoạn video ghi lại sau vụ việc cho thấy thi thể và người bị thương nằm dọc theo con phố hẹp ở phía nam Vancouver, giữa những hàng xe bán đồ ăn, phần đầu của chiếc SUV gây tai nạn đã bị hư hỏng nặng.

Một số người tham gia lễ hội đã hỗ trợ khống chế nghi phạm ngay tại hiện trường. Cảnh sát xác nhận nghi phạm là một nam thanh niên 30 tuổi.

Sự kiện hôm thứ Bảy nhằm kỷ niệm văn hóa và sự đa dạng, đánh dấu Ngày Lapu Lapu — một lễ hội thường niên do cộng đồng Philippines tại tỉnh British Columbia tổ chức, tưởng nhớ vị anh hùng bản địa chống lại thực dân Tây Ban Nha.

Các xe bán đồ ăn đậu dọc theo tuyến phố, các nghệ sĩ trình diễn các điệu múa truyền thống Philippines dưới ánh nắng xuân, tuy nhiên, sự kiện dành cho gia đình này đã kết thúc trong kinh hoàng. Một nhân chứng mô tả hiện trường giống như một “vùng chiến sự”.

Trước đó, cảnh sát khẳng định họ “hoàn toàn tin tưởng” rằng vụ việc không liên quan đến khủng bố.

Đoạn video chưa được xác thực được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu, nhiều nạn nhân nằm la liệt, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm của lễ hội, trong đám đông có rất nhiều gia đình và trẻ em.

Ông Steve Rai cho biết, nghi phạm 30 tuổi đã bị bắt giữ, và hiện chưa thể công bố động cơ gây án. Ông nhấn mạnh cuộc điều tra hình sự vẫn đang diễn ra với hơn 100 cảnh sát tham gia, và các chi tiết như nguyên nhân, động cơ và biện pháp ngăn chặn tương lai vẫn đang được phân tích thêm.

Sự việc thu hút sự quan tâm rộng rãi. Thị trưởng Vancouver, ông Ken Sim, bày tỏ trên mạng xã hội X rằng ông cảm thấy “sốc và vô cùng đau buồn” trước “sự kiện kinh hoàng” này, và cam kết sẽ nhanh chóng cung cấp thêm thông tin.

Tỉnh trưởng British Columbia, ông David Eby, cũng đăng trên X rằng ông “sốc và đau lòng” trước sự mất mát và thương tích trong sự kiện.

Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, ra tuyên bố bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn sâu sắc trước thảm kịch xảy ra tại lễ hội Ngày Lapu Lapu, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, cộng đồng người Philippines tại Vancouver và toàn thể cư dân thành phố.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Pierre Poilievre, cũng ra tuyên bố bày tỏ sự sốc và gửi lời chia buồn đến các nạn nhân cùng cộng đồng Philippines, đồng thời cảm ơn những nhân viên ứng cứu tuyến đầu.

Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr., cho biết ông cảm thấy đau buồn sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân cùng cộng đồng người Philippines tại địa phương.

“Ngày Lapu Lapu” được đặt theo tên anh hùng dân tộc Philippines Lapu-Lapu, người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của thực dân Tây Ban Nha vào thế kỷ 16. Đây là năm thứ hai Vancouver tổ chức sự kiện kỷ niệm này với quy mô toàn thành phố, nhằm tôn vinh tinh thần “bayanihan” — giá trị cộng đồng về sự đoàn kết và tương trợ của người Philippines.

Vương Quân Nghi

Published by
Vương Quân Nghi

Recent Posts

Bộ Nội vụ: ‘92,42% cán bộ công chức cấp xã đạt trình độ đại học hoặc sau đại học’

Tính đến 31/12/2024, cả nước có 206.707 cán bộ, công chức cấp xã.

1 giờ ago

Vàng trên đà giảm, tỷ giá thị trường tự do gần chạm mốc 26.500 đồng/USD

Vàng trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm và các NHTM giảm…

3 giờ ago

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer không loại trừ khả năng luận tội Tổng thống Donald Trump

Vào Chủ nhật (27/4), Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ,…

5 giờ ago

Ý nghĩa đích thực của ‘Mưu cầu hạnh phúc’ là gì?

Nhiều người Mỹ ngày nay hiểu việc “mưu cầu hạnh phúc” theo nghĩa đen, họ…

5 giờ ago

Hải quân Ấn Độ tiến hành tập trận giữa lúc căng thẳng với Pakistan

Hải quân Ấn Độ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển…

5 giờ ago

Bộ trưởng Bessent: Đàm phán thương mại với các nước châu Á ‘tiến triển rất tốt’

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm Chủ nhật (27/4) rằng…

6 giờ ago