Lực lượng an ninh Nigeria trong một chiến dịch quân sự trước thềm cuộc bầu cử Thống đốc tại Thành phố Benin, Edo, Nigeria, vào ngày 17/9/2020. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Hơn 300 học sinh và giáo viên tại một trường Công giáo ở bang Niger, Nigeria đã bị các tay súng bắt cóc trong một cuộc tấn công quy mô lớn. Chính quyền địa phương đang triển khai lực lượng an ninh cùng thợ săn địa phương để truy tìm thủ phạm, nhưng chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ bắt cóc học đường tại Nigeria, khiến an ninh giáo dục và cộng đồng Kitô giáo tại khu vực này ngày càng lo ngại hơn.
Vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, các tay súng đã ập vào St. Mary’s Catholic Primary and Secondary School (trường Tiểu & Trung học Thiên Chúa giáo St. Mary’s) tại cộng đồng Papiri, thuộc quận Agwara, bang Niger State – miền bắc trung Nigeria.
Số người bị bắt cóc được cập nhật là khoảng 303 học sinh và 12 giáo viên. Một bản báo khác ghi là 315 người (học sinh và giáo viên) sau cuộc kiểm đếm của Hiệp hội Kitô giáo Nigeria (Christian Association of Nigeria-CAN).
Độ tuổi học sinh bị bắt nằm trong khoảng 10–18 tuổi bao gồm cả nam và nữ.
Tình huống xảy ra trong bối cảnh nhiều vụ bắt cóc lớn khác trong cùng khu vực chỉ vài ngày trước đó — ví dụ như vụ 25 nữ sinh bị bắt ở bang Kebbi State.
Cho tới thời điểm hiện tại: chưa có bất kỳ nhóm nào chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Chính quyền tiểu bang và các lực lượng đặc biệt cùng thợ săn địa phương (local hunters) đang tiến hành cứu hộ.
Theo các phân tích, những vụ bắt cóc trường học ở Nigeria đang gia tăng mạnh và thường có động cơ kiếm tiền chuộc (ransom) hơn là chỉ vì lý do ý thức hệ hay tôn giáo.
Một số tổ chức quốc tế và quan chức nước ngoài đã lên tiếng cảnh báo về động thái bạo lực theo tôn giáo tại Nigeria, có người gọi đó là diệt chủng đang đeo lên chiếc mặt nạ hỗn loạn.
Vùng miền bắc và tây-bắc Nigeria có nhiều khu vực không kiểm soát (ungoverned spaces) – rừng, vùng núi – nơi các nhóm bọn cướp/băng nhóm vũ trang (bandits) hoạt động mạnh.
Chính quyền bang Niger đã đóng cửa tất cả trường học tạm thời để ngăn chặn các vụ tương tự.
Vụ việc đã khiến dư luận trong và ngoài Nigeria đặc biệt lo ngại về độ an toàn của hệ thống giáo dục và trẻ-em tại những khu vực bị xáo trộn an ninh.
Nhà dòng Dòng Nữ Tu Đức Mẹ Các Thánh Tông Đồ (Sisters of Our Lady of Apostles – OLA) – đơn vị quản lý trường – đã kêu gọi lời cầu nguyện toàn cầu, đồng thời khẳng định là không nhận được thông báo rõ ràng từ chính quyền cảnh báo trước vụ tấn công.
Được biết, trường đã có tuyên bố mở cửa trở lại sau vụ việc, nhưng ông Bulus Dauwa Yohanna – Chủ tịch chi nhánh bang Niger của Christian Association of Nigeria – phủ nhận rằng có thông báo chính thức về việc mở cửa trở lại từ phía trường.
Ngoài ra, vụ việc có thể ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế khi vài quan chức nước ngoài lên tiếng về việc bạo lực nhắm vào cộng đồng Kitô giáo tại Nigeria.
Thiên Vân, theo Fox News, AP News, Reuters, Time Magazine
Điều chúng ta có thể làm chỉ là đứng bên cạnh, khi họ ngã thì…
Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Kung Ming-hsin cho biết Đài Bắc và Washington đã…
EU và nhiều lãnh đạo châu Âu đang gấp rút tìm cách viết lại hoặc…
Chiều và đêm 24/11, không khí lạnh ảnh hưởng khiến Bắc Bộ và Bắc Trung…
Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Đài Loan đã phát triển một…
Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) cho biết tình hình an ninh trong…