Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải), Hội nghị G20 tại Osaka, Nhật Bản, 2019 (ảnh lấy từ mạng xã hội)
“Tôi đã khẩn thiết yêu cầu Tổng thống Putin tha mạng cho họ,” Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa viết trên mạng xã hội khoảng 1 tiếng đồng hồ trước, lo lắng rằng nếu không như vậy thì “đó sẽ là một cuộc tàn sát khủng khiếp, chưa từng có kể từ Đại Thế chiến II.” Mặc dù không nói rõ trong thông điệp này, nhưng rất có thể ông Trump đang đề cập về tình trạng nhóm quân Ukraine tại tỉnh Kursk.
Nguyên văn:
“Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt và hiệu quả với Tổng thống Vladimir Putin của Nga ngày hôm qua, và có một cơ hội rất lớn là cuộc chiến đẫm máu, khủng khiếp này cuối cùng có thể kết thúc — NHƯNG, CHÍNH LÚC NÀY ĐÂY, HÀNG NGÀN QUÂN UKRAINA ĐANG BỊ QUÂN NGA BAO VÂY HOÀN TOÀN, VÀ Ở TRONG TÌNH TRẠNG RẤT TỆ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG. Tôi đã khẩn thiết yêu cầu Tổng thống Putin tha mạng cho họ. Đó sẽ là một cuộc thảm sát khủng khiếp, chưa từng có kể từ Đại Thế chiến II. Cầu Chúa phù hộ tất cả họ!!!”
Đầu tháng 8 năm ngoái, quân Kiev đột kích vào Kursk —một tỉnh của Nga tiếp giáp với biên giới Ukraine— và nhanh chóng chiếm giữ được một vùng đất ở nơi đất rộng người thưa này. Theo truyền thông Ukraine tuyên bố, thì chiến dịch Kursk là nhằm vào 2 mục đích: (1) phân tán lực lượng của Nga, giảm áp lực cho chiến tuyến phía Đông tại Donbass; (2) tạo lợi thế cho đàm phán sau này, nếu có. Tuy nhiên, theo một số phân tích trung lập, hoặc một vài tiếng nói bên trong giới chức Kiev, thì mục đích chủ yếu của chiến dịch Kursk là để tạo thành tích đóng góp cho cuộc tranh cử tổng thống Mỹ vào thời điểm đó.
Hiện nay, đàm phán đang tiến hành, và sáng kiến ngừng bắn 30 ngày đã được phía Mỹ và Ukraine đặt lên bàn đối với Nga. Tuy nhiên, quân Nga lúc này đang trên đà thắng lợi khi giải phóng tỉnh Kursk này. Phía Nga đã tỏ quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh.
Nếu ngừng bắn sắp được thành lập, thì việc hy sinh nhiều người như vậy sẽ là vô ích và rất không cần thiết, theo cái nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, lời kêu gọi lần này của ông Trump chỉ có nghĩa nếu chính quyền Kiev ngay lập tức hoặc rút quân khỏi Kursk, hoặc đầu hàng.
Nhật Tân
Đôi khi, ta mải so sánh bản thân với vẻ ngoài rạng rỡ của người…
Ukraine: “Báo cáo về cái gọi là ‘bị bao vây’ các đơn vị quân Ukraine…
Trước làn sóng tẩy chay Baby Three do nghi vấn có hình “đường lưỡi bò”,…
Dự án nhà ở xã hội công đoàn tại xã Tịnh Phong với 750 căn…
Thù hận và gian thần đã khiến nhà Tống mất nước, theo một nhà bình…
Áp lực học tập, thiếu sự hỗ trợ và quan tâm từ gia đình đang…