Trung Quốc phủ nhận việc gây áp lực lên châu Âu để chấp nhận lợi ích của Nga ở Ukraine

Trung Quốc hôm thứ Hai đã bác bỏ một báo cáo trên tờ The Wall Street Journal nói rằng một nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Kinh đã thúc ép các đối tác phương Tây chấp nhận “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” ở Ukraine, điều này sẽ khiến Nga kiểm soát gần 1/5 đất nước.

Li Hui, đại diện đặc biệt của Bắc Kinh về các vấn đề Á-Âu, được lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cử sang châu Âu từ ngày 16-26/5. Ông đã hoàn thành chuyến thăm sáu chặng bắt đầu ở Kyiv và kết thúc ở Moscow. Chuyến đi diễn ra sau một cuộc gọi được chờ đợi từ lâu vào tháng trước giữa hai nhà lãnh đạo Zelensky và Tập, và được coi là một phần đóng góp của Trung Quốc trong việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài một năm.

Mao Ning, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã bác bỏ báo cáo ngày 26/5 của tờ WSJ, trong đó nói rằng ông Li đã thúc giục các quan chức phương Tây ở Warsaw, Paris, Berlin và Brussels kêu gọi nhanh chóng chấm dứt giao tranh để nó trở thành một “cuộc xung đột đóng băng”.

“Chúng tôi đã giải thích rằng đóng băng cuộc xung đột không phải là lợi ích của cộng đồng quốc tế trừ khi có sự rút quân của Nga”, tờ báo dẫn lời một nhà ngoại giao tham gia đàm phán cho biết. Một người khác kết luận rằng Trung Quốc “có lẽ đang thử thách sự thống nhất của phương Tây.”

Bà Mao cho biết ông Li đã truyền đạt quan điểm của Bắc Kinh về cuộc xung đột và lắng nghe “ý kiến và lời khuyên từ các bên khác nhau” trong nỗ lực tìm ra tiếng nói chung. Tất cả các bên “bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện ảnh hưởng mang tính xây dựng của mình”, bà nói.

Ông Dmytro Kuleba, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine, đã đảm bảo với công chúng trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào, theo báo điện tử Ukrainska Pravda.

Trong thông điệp gửi công chúng Ukraine, Kuleba cho biết ông đã liên hệ với các đồng nghiệp châu Âu nơi ông Li được tiếp đón để xác minh báo cáo.

“Không ai trong số họ xác nhận rằng đã có thông báo hoặc đàm phán về việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Liên bang Nga hiện đang có mặt ở Ukraine, là của Nga,” ông nói, theo bản dịch của Pravda.

“Tôi kêu gọi các bạn giữ một cái đầu lạnh, lý trí và không phản ứng theo cảm tính trước mọi ấn phẩm. Chúng tôi kiểm soát quá trình này, không ai có thể làm bất cứ điều gì chống lại chúng tôi sau lưng Ukraine”, ông Kuleba nói và cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán liên quan đến Trung Quốc sẽ tiếp tục với các điều kiện của Kyiv.

Trong hơn một năm, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tỏ ra rất thận trọng khi thảo luận về cuộc xung đột, mà họ không gọi là xâm lược và hiếm khi gọi là chiến tranh. Trong khi thể hiện mình là trung lập, Bắc Kinh đã lặp lại nhiều bất bình của Moscow đối với phương Tây và đặc biệt là chống lại Hoa Kỳ.

Vào tháng 2, vào đêm trước lễ kỷ niệm một năm chiến dịch quân sự toàn diện của Tổng thống Vladimir Putin chống lại Ukraine, chính phủ Trung Quốc đã công bố một tuyên bố về lập trường kêu gọi ngừng bắn mà không yêu cầu Nga rút quân.

Ngân Hà (theo Newsweek)

 

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Động đất 7,6 độ kích hoạt sóng thần tại bờ biển phía Bắc Nhật Bản

Một trận động đất mạnh 7,6 độ đã xảy ra vào tối thứ Hai (8/12)…

18 phút ago

Mỹ: Bệnh nhân ghép thận tử vong vì người hiến thận nhiễm virus dại, do chồn cào

Một bệnh nhân tại Mỹ tử vong sau 5 tuần ghép thận vì quả thận…

30 phút ago

Cố vấn của ông Biden: Cảnh báo chính sách nhập cư gây hỗn loạn nhưng bị phớt lờ

Các cố vấn của Cựu Tông thống Biden đã cảnh báo từ năm 2020 rằng…

2 giờ ago

Florida lập hệ thống báo cáo, phơi bày nạn buôn người và củng cố bảo vệ nạn nhân

Florida vừa triển khai một hệ thống báo cáo thống nhất toàn bang, giúp thu…

3 giờ ago

Ông Trump: AI sẽ bị giết chết từ trong trứng nếu Mỹ siết quản lý quá mức

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp mới nhằm…

3 giờ ago

Ông Elon Musk: EU như Đệ-tứ Đế-chế phát xít độc đoán mới, kêu gọi giải thể

Tỷ phú Elon Musk phản ứng dữ dội sau khi nền tảng mạng xã hội…

4 giờ ago