Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Hoa Kỳ Dan Caine, tại cuộc họp báo về Chiến dịch "Cơn thịnh nộ sử thi" (Epic Fury) tại Lầu Năm Góc, Washington, D.C., ngày 2/3/2026. (Ảnh của Bộ Chiến tranh Mỹ do Trung sĩ Không quân Hoa Kỳ Madelyn Keech chụp / Flickr)
Cuối tuần qua, Mỹ và Israel đã tiến hành cuộc tấn công chung mang tên “Cơn thịnh nộ sử thi” (Operation Epic Fury) nhắm vào Iran. Thứ Hai (2/3), trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã tiết lộ các chi tiết về lệnh thực hiện cuối cùng được Tổng thống Trump ban hành.
Tướng Caine cho biết chiến dịch này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong nhiều tháng. Theo bản thời gian chi tiết mà ông cung cấp, thông qua Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Tổng thống Trump đã ra lệnh cuối cùng vào 3:38 chiều thứ Sáu (27/2), khi ông đang ở trên “Không lực Một” trên đường tới Texas.
“Tổng thống đã chỉ thị, tôi trích dẫn nguyên văn: ‘Cơn thịnh nộ sử thi đã được phê duyệt. Tiến hành đến cùng. Chúc các bạn may mắn. Kết thúc.’” Tướng Caine cho biết.
Điều này làm thay đổi nhận thức của công chúng về việc ra lệnh. Sau khi lệnh được đưa ra, chiều hôm đó, trong bài phát biểu tại Corpus Christi, bang Texas, Tổng thống Trump đã nói rằng “chúng tôi có một quyết định lớn cần phải làm”, ám chỉ rằng quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Tuy nhiên, bản thời gian mà Tướng Caine tiết lộ cho thấy rằng, trước khi Tổng thống đặt chân đến Texas, lệnh đã được phát đi.
Vào chiều thứ Bảy (28/2), tình hình đã có sự phát triển quyết định. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là người đầu tiên tiết lộ rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran, Ali Khamenei, đã chết trong cuộc tấn công. Sau đó, Tổng thống Trump đã chính thức xác nhận trên mạng xã hội Truth Social.
“Khamenei, một trong những người ác nhất trong lịch sử, đã chết. Ông ta không thể thoát khỏi hệ thống theo dõi tinh vi của chúng tôi,” Trump nói. “Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Israel. Ông ta và những lãnh đạo khác đi cùng ông ta không còn đường thoát.”
Sau đó vào Chủ nhật (1/3), các kênh truyền thông chính thức của Iran và các nguồn tin liên quan đã xác nhận thông tin này. Ngoài Khamenei, nhiều quan chức cấp cao khác cũng thiệt mạng. Trong đó có: Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) Mohammad Pakpour; Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Shamkhani; Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi; và Bộ trưởng Quốc phòng Amir Nazirzadeh.
Được biết, những quan chức cấp cao này đang tập trung trong một cuộc họp, báo cáo ban đầu cho biết có khoảng 40 người thuộc quân đội và chính quyền đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (2/3), Tướng Caine và Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cho biết, trong vòng 57 giờ sau khi chiến dịch bắt đầu, liên quân Mỹ – Israel đã thực hiện hàng trăm nhiệm vụ bay. Chỉ trong ngày đầu tiên của chiến dịch, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, tập trung vào việc phá hủy các hệ thống phòng không, cơ sở tên lửa và các trung tâm chỉ huy.
Hình ảnh vệ tinh và tình báo hiện trường cho thấy, dinh thự của ông Khamenei ở Tehran đã bị san phẳng trong đợt tấn công “chặt đầu” đầu tiên. Mặc dù Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng là mục tiêu của cuộc tấn công, nhưng hiện tại, theo các nguồn tin, ông và các quan chức cấp cao khác đang tạm thời duy trì công việc chính trị qua một ủy ban lâm thời.
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Anh không ủng hộ việc “thay đổi chế…
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc tuyên bố chiến dịch quân sự chống Iran…
Các quan chức Israel cho biết họ dự kiến Iran sẽ giảm tần suất phóng…
Iran (qua Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC)) tuyên bố Eo biển Hormuz đã…
Khi không quân Mỹ tăng cường oanh kích Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ…
Hai thiết bị bay không người lái đã tấn công khu vực Đại sứ quán…