Ukraine là quốc gia nhận viện trợ lớn nhất của Mỹ từ Thế chiến II

Mỹ đã đang cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 60 tỷ USD kể từ khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào cuối tháng 2/2022, theo Washington Post (WaPo).

WaPo dẫn một phân tích gần đây chỉ ra rằng các gói viện trợ đa dạng của Mỹ trị giá hơn 60 tỷ USD cho Kyiv bao gồm 43 tỷ USD là viện trợ quân sự trực tiếp. Con số này đã biến Ukraine trở thành quốc gia nhận viện trợ lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến II.

Ông Michael O’Hanlon, chuyên gia của Viện Brookings nói với WaPo: “Đây là những con số [viện trợ nước ngoài] cực kỳ cao”.

Ông O’Hanlon nói thêm rằng viện trợ tài chính của Mỹ cho Ukraine chỉ có thể so sánh với Kế hoạch Marshall lịch sử. Kế hoạch Marshall là gói viện trợ nước ngoài được chính phủ Mỹ thực hiện tới Tây Âu sau khi kết thúc Thế chiến II. Nếu điều chỉnh theo lạm phát, thì sáng kiến đó đã tài trợ cho các nỗ lực phục hồi chiến tranh lên tới khoảng 150 tỷ USD trong vòng ba năm.

WaPo cũng lưu ý rằng viện trợ của Mỹ cho Ukraine thời gian qua đã vượt rất xa hỗ trợ tài chính mà Mỹ dành cho một số đối tác nước ngoài truyền thống hơn, chẳng hạn như Israel trong hai năm 2022 và 2023 chỉ được Mỹ hỗ trợ 8,6 tỷ USD, trong khi cũng trong khoảng thời gian đó tính gộp cả Ai Cập và Jordan chỉ nhận được 6,2 tỷ USD viện trợ từ Mỹ. Viện trợ của Mỹ cho Ukraine cũng đã làm lu mờ gần như hoàn toàn sự ủng hộ tài chính của họ dành cho Đài Loan.

Một số dấu hiệu đã đang cho thấy rằng sự ủng hộ của công chúng tại Mỹ đối với việc tiếp tục hỗ trợ quân sự Ukraine đang giảm dần đi khi cuộc chiến tranh đã bước sang tháng thứ 18. Một nghiên cứu hồi tháng Sáu chỉ ra rằng 44% cử tri Đảng Cộng hòa và cử tri độc lập có thiên hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa bày tỏ niềm tin rằng chính quyền Joe Biden đang chuyển cho Ukraine quá nhiều viện trợ tài chính.

Tuy nhiên, chuyên gia O’Hanlon chỉ ra rằng Mỹ có thể tiếp tục tài trợ cho Ukraine vô thời hạn. “Chúng ta có thể làm việc đó mãi mãi. Nó không bền vững về mặt kinh tế. Nhưng nó có lẽ bền vững về mặt chính trị”, ông O’Hanlon nói.

Nga đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng hành động hỗ trợ cho Ukraine của họ là nhân tố chính làm kéo dài cuộc chiến tranh, theo RT.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã phản ứng với gói viện trợ Ukraine mới nhất mà Mỹ công bố tháng trước khi nói rằng động thái đó là “vượt lên trên đạo đức và lương tri”. Ông Anatoly Antonov cáo buộc rằng mặc dù Washington tìm cách tự vẽ chân dung mình là “nhà hảo tâm không vụ lợi” của Kyiv, nhưng trên thực thế họ chỉ là đang nỗ lực tăng “thêm đau khổ và chết chóc”.

Các quan chức Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng các chuyến tàu chở vũ khí hạng nặng và viện trợ quân sự khác tới Ukraine thực tế đã kéo các thành viên NATO tham gia trực tiếp cùng Kyiv trong cuộc xung đột vũ trang với Moscow. Điện Kremlin cũng khẳng định rằng hỗ trợ của Mỹ và phương Tây sẽ không thay đổi được kết quả cuối cùng của cuộc chiến.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Hủy toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ ngày 4/3

Từ 4/3/2026, không còn chuyến bay đến Đà Lạt do sân bay Liên Khương tạm…

13 phút ago

Cha của vận động viên trượt băng nghệ thuật Alysa Liu kể trải nghiệm bị ĐCSTQ đàn áp

Ông Lưu Tuấn đồng ý cho con gái tham gia thi đấu với điều kiện…

2 giờ ago

Blogger bất động sản nổi tiếng Trung Quốc bị cấm vĩnh viễn trên Douyin

Gần đây, tài khoản Douyin của blogger phân tích bất động sản kỳ cựu “Nhất…

2 giờ ago

Vợ chồng cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu bị cáo buộc đưa 26 tỷ đồng để chạy án

Vợ chồng cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương bị cáo…

4 giờ ago

Ngân hàng Nhà nước: 33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, hiện 33% người trưởng thành Việt Nam…

5 giờ ago

Apple chuyển một phần sản xuất Mac mini về Texas

Hôm thứ Ba (24/2), Apple tuyên bố sẽ chuyển một phần hoạt động sản xuất…

6 giờ ago