Vermont: Nâng cao nhận thức về nạn thu hoạch tạng sống tại Tòa nhà Quốc hội

Đầu tháng 4 vừa qua, người tập Pháp Luân Công ở bang Vermont đã dựng bảng trưng bày và lập bàn thông tin tại Tòa nhà Quốc hội Bang ở Montpelier để thông tin cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, đồng thời vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều nhà lập pháp của bang đã đến để nói chuyện, một số đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống.

Nghị sỹ Jonathan Williams đã ghé thăm khu trưng bày và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại và ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng sống.

Nghị sỹ Jonathan Williams ký tên thỉnh nguyện. (Ảnh: Minghui.org)

Đại diện bang, bà Saudia LaMont, đã ký tên thỉnh nguyện và cung cấp thông tin liên lạc của bà để có thể tham gia tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Nghị sỹ Monique Priestley cho biết bà sẽ ủng hộ việc ban hành “Dự luật chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng” ở Vermont, và bà rất mong cuộc bức hại Pháp Luân Công kết thúc càng sớm càng tốt.

Người dẫn chương trình phát thanh, cô Amy Hornblas, bày tỏ lòng biết ơn vì những người tập Pháp Luân Công đã tổ chức các lớp hướng dẫn miễn phí trong nhiều năm qua, đóng góp cho các hoạt động cộng đồng và nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Người dẫn chương trình phát thanh, cô Amy Hornblas. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Guy Page, nhà xuất bản của trang Vermont Daily Chronicle, đã từng nghe nói về Pháp Luân Công nhưng không biết rằng cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra. Khi ông biết Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2023 vào ngày 27 tháng 3 để trừng phạt những người tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng sống, ông cho biết ông sẽ đăng tin tức về dự luật này trên Daily Chronicle để nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại.

Ông Guy Page, nhà xuất bản của trang Vermont Daily Chronicle. (Ảnh: Minghui.org)

Thu hoạch nội tạng sống là hành vi giam giữ những người có tín ngưỡng, không phạm pháp, chỉ vì đức tin của họ; giết hại họ bằng cách mổ lấy nội tạng khi họ còn sống, để sử dụng như một nguồn nội tạng tươi mới, phục vụ cho cấy ghép; nhằm thu lợi nhuận. Được chế độ Trung Quốc hậu thuẫn, thu hoạch nội tạng sống đã trở thành một ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng, thu về 1 tỷ USD hàng năm. Nạn nhân của tội ác này lúc đầu giới hạn ở người tập Pháp Luân Công, sau đó đã lan ra các tù nhân lương tâm khác, bao gồm những người bất đồng chính kiến ​​và các nhóm thiểu số khác như Kitô giáo, Phật giáo Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ…

Theo Minghui.org
Thành Đệ

Xem thêm:

Mời xem video:

Thành Đệ

Published by
Thành Đệ

Recent Posts

3 người Hàn Quốc bị truy nã đỏ lẩn trốn tại Đà Nẵng

Ba người Hàn Quốc tuổi từ 28-31 bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã đỏ…

10 phút ago

Người dân cứu một cá thể khỉ mặt đỏ mắc bẫy, phải tháo khớp chân

Một cá thể khỉ mặt đỏ - là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm,…

13 phút ago

4 “đặc quyền” chỉ người đàn ông yêu thật lòng mới dành cho bạn

Lòng kiêu hãnh của người đàn ông thường chỉ dành cho người ngoài, trong khi…

23 phút ago

Iran không thể xác định vị trí và gỡ bỏ thủy lôi đã gài ở eo biển Hormuz

Không rõ liệu Iran có ghi chép lại từng quả thủy lôi mà họ đã…

4 giờ ago

Trung Quốc: Camera giám sát dày đặc, nhiều thành phố gần như “mỗi người một camera”

Gần đây, bảng thống kê top 10 thành phố Trung Quốc có số lượng camera…

4 giờ ago

Barron Trump bước vào thị trường đồ uống, thương hiệu riêng sắp ra mắt

Con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Barron Trump, sắp khởi động dự…

4 giờ ago