Zelensky đưa tin đã bắt được nghi phạm ám sát Parubiy (nguồn ảnh: An ninh Ukraine)
Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng nghi phạm ám sát Cựu Chủ tịch Quốc hội Parubiy ở Lviv đã bị bắt. An ninh tuyên bố rằng vụ việc “có dấu vết” liên quan tới Nga. Tuy nhiên, quá khứ Parubiy có liên quan tới sự biến Maidan Kiev 2014, thảm họa Odessa cùng năm đó, và quan hệ chặt chẽ với phong trào dân tộc cực đoan ở Ukraine (phát xít mới), dẫn tới nhiều nghi ngờ rằng đằng sau cái chết của ông còn có ẩn tình khác chưa được làm rõ.
Trong thông điệp trên mạng xã hội hôm Chủ Nhật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nghi phạm vụ ám sát Andriy Parubiy đã bị bắt. Bên an ninh đã lấy được lời khai sơ bộ.
Người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Ivan Vyhivskyi thông báo trên mạng xã hội:
“Hắn đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị, theo dõi, lên kế hoạch và cuối cùng bóp cò. Chúng tôi chỉ mất 36 giờ để lần ra dấu vết và bắt giữ hắn. Ngày 30/8, tại quận Frankivsk, Lviv, hắn cải trang thành người đưa tin và nổ súng vào một chính trị gia giữa ban ngày. Tám phát súng… Chúng tôi biết: tội ác này không phải là ngẫu nhiên. Có dấu vết của Nga trong đó. Tất cả mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Như tin đã đưa, Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy đã bị bắt chết đương trường giữa ban ngày trên đường phố của Lviv hôm Thứ Bảy vừa qua. Khá tương tự vụ Nghị sỹ Quốc hội Iryna Farion bị bắt chết vào tháng 7 năm ngoái, cũng trên đường phố Lviv.
Cái chết của Parubiy bất ngờ đã dẫn tới rất nhiều thông tin được tung lên mạng. Lý do chính là vì (a) người đàn ông 54 tuổi này đã đóng vai trò quan trọng trong sự biến Maidan Kiev 2014, vụ lật đổ đánh dấu cột mốc trong lịch sử Ukraine; (b) liên đới của Parubiy tới vụ thảm sát Odessa khi tòa nhà thương mại bị đốt khiến hàng chục người chết cháy; (c) một quá khứ phức tạp của chính ông ta, mấy đời liên quan tới chủ nghĩa dân tộc cực đoan và phong trào của nhóm này.
Không rõ vụ việc này sẽ còn tốn nhiều giấy mực truyền thông nữa không, nhưng mà, một con người mang theo nhiều bí mật như vậy mà chết đi, thì phạm vi nghi vấn về động cơ vụ hành quyết ông ta bất ngờ trở nên rộng, và một cách tự nhiên, chân tướng sự việc đằng sau vụ ám sát vẫn được coi là chưa có được bức tranh rõ ràng.
Như trong một tweet dưới đây, có thể thấy hình ảnh ông đi cùng dẫn nhóm quân sự đứng sau sự biến Maidan Kiev. Đặc biệt là tấm ảnh ông cùng với các tay súng bắn tỉa, khi các tay súng này rời khách sạn. Một trong những cáo buộc quan trọng sau sự biến Maidan đó là hơn 100 người biểu tình bị bắn chết không phải là do cảnh sát nghe theo lệnh của tổng thống lúc bấy giờ, Viktor Yanukovych, mà là do chính những người tổ chức biểu tình bắn chết, để vu oan cho tổng thống. Parubiy đã bấy giờ đã bác bỏ cáo buộc đó và cũng bác bỏ việc ông có liên quan. Nhưng mà, bức ảnh đó dường như nói lên điều ngược lại.
–/–
“Bandera là cha! Ukraine là mẹ! Chúng ta chiến đấu vì Ukraine!” Hãy xem video các nghị sỹ Quốc hội khóa đương nhiệm của Ukraine đồng ca:
Батько наш – Бандера, Україна – мати. Ми за Україну ідемо воювати! Європейська Солідарність
Батько наш – Бандера, Україна – мати. Ми за Україну ідемо воювати!
Європейська СолідарністьPosted by Микола Княжицький on Thursday 21 October 2021
Một phiên bản mới gần đây “Bandera là cha! Ukraine là mẹ!”:
Phiên bản trước đó:
Nhật Tân
Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ âm mưu dàn dựng thay đổi chế độ.
Cờ của lực lượng không quân Phần Lan vẫn còn biểu tượng chữ Vạn
Mưa dông lớn do mây đối lưu phủ kín nội thành Hà Nội chiều 1/9.…
Giá USD trong các ngân hàng đứng yên khi đang nghỉ lễ 2/9 nhưng thị…
Một người đàn ông Trung Quốc di cư đến Anh năm 2013 đã thừa nhận…
Thị trường đang tăng trưởng tốt có thể hụt mất đà khi các bất ổn…