Việt Nam

2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bật khóc nói lời sau cùng

Hai cựu Cục trưởng An toàn thực thẩm bị cáo buộc nhận hối lộ 52 tỷ đồng đều khóc khi nói lời sau cùng, “lấy hết danh dự còn sót lại” để xin lỗi.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong (ngoài cùng, bên trái) và một số đồng phạm. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 9/1, TAND TP. Hà Nội tổ chức phần nói lời sau cùng cho 55 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong trình bày rằng suốt 40 năm công tác trong ngành y tế, ông đã có những đóng góp nhất định và được Nhà nước ghi nhận. Ông cho biết sức khỏe hiện giảm sút nhiều, sắp đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ và mong được sống thanh thản những năm cuối đời sau nhiều năm công tác vất vả.

Ông nhận thức rằng sai phạm trong quá khứ khiến phải đối mặt với mức án dài, có thành tích thì Nhà nước ghi nhận nhưng có tội thì phải trả giá nên không oán thán. Ông mong sai phạm của mình trở thành bài học để người đang công tác trong ngành rút kinh nghiệm, tránh vấp ngã và góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn.

Ông gửi lời xin lỗi đến ngành y tế và người dân cả nước vì sai phạm đã làm suy giảm lòng tin của xã hội đối với người làm công tác quản lý nhà nước.

Khi nhắc đến cấp dưới, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bày tỏ họ đều được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng nhưng nhất thời phạm tội lần đầu. Nhiều người đã cùng ông không ngại gian khó trong các đợt chống dịch.

Ông xin lỗi cấp dưới vì những sai phạm trong quá khứ không thể làm lại được và xin HĐXX khoan hồng cho họ.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị VKSND đề nghị mức án 20 năm tù, chịu trách nhiệm số tiền 95 tỷ đồng cấp dưới nhận hối lộ và hưởng lợi cá nhân 44 tỷ đồng.

Hai cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc nhận hối lộ. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga cầm giấy trình bày lời nói sau cùng và thừa nhận dù nói gì lúc này cũng không bù đắp được tổn thất đã gây ra. Bà cho biết mình đứng trước tòa không chỉ với tư cách bị cáo mà còn là người con, người mẹ từng là niềm tự hào của gia đình và dòng tộc.

Bà trình bày rằng khi nhìn lại hành trình của mình, bà cảm thấy không có nỗi đau nào xót xa hơn từ hình phạt pháp luật và sự vụn vỡ niềm tin. Bà đã tự đánh mất danh dự mất cả đời xây dựng, thứ quý giá nhất bà muốn để lại cho con cái.

Bà kể nhiều đêm trong trại tạm giam không ngủ được và tự hỏi vì sao ở những bước ngoặt cuộc đời lại để lý trí bị lu mờ. Bà cũng dằn vặt khi nghĩ đến đồng nghiệp và cấp dưới có năng lực nhưng vì chỉ đạo chưa đúng đắn của bà mà vướng lao lý.

Với vai trò lãnh đạo cao nhất, bà lẽ ra phải dẫn dắt và bảo vệ cấp dưới trước sai phạm nhưng đã không làm được. Bà bày tỏ sự xót xa và ân hận sâu sắc khi nhìn đồng nghiệp thân thiết nay phải đối mặt lao lý. Bà gửi lời xin lỗi đến Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp từng coi bà là tấm gương và gia đình phải gánh chịu áp lực tâm lý cùng sự tủi nhục không gì bù đắp được.

Bà nhận thức rằng mỗi đồng tiền không chính đáng nhận được là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính. Bà gửi lời xin lỗi đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm vì sai phạm đã gây khó khăn cho họ.

Bà cho biết gia đình đã nộp thêm 4,6 tỷ đồng khắc phục hậu quả không chỉ để mong giảm nhẹ hình phạt mà còn để lương tâm nhẹ nhõm phần nào trước khi trả giá cho sai lầm. Bà mong sớm trở về sống cuộc đời lương thiện.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga bị VKSND đề nghị mức án 12-13 năm tù, chịu trách nhiệm số tiền hơn 12 tỷ đồng cấp dưới nhận hối lộ và hưởng lợi 8 tỷ đồng.

Cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh Lê Hoàng (chồng bà Nga) thừa nhận sai phạm là bài học sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt mà ông sẽ không bao giờ quên và không tái phạm. Ông nuối tiếc quãng đời thanh niên đầy nhiệt huyết, hoài bão cống hiến với 24 năm công tác và nhiều bằng khen.

Ông cho biết có giai đoạn đã không vượt qua được cám dỗ và chính mình, để lại hậu quả đau xót. Ông trình bày hoàn cảnh đặc biệt khi cả vợ chồng cùng vướng lao lý trong một vụ án, hai con nhỏ thiếu người chăm sóc, cuộc sống hai bên gia đình đảo lộn vì lo lắng cho vợ chồng ông.

Ông bày tỏ sự đau xót vì trong thời khắc khó khăn không thể đỡ đần cho vợ do chính mình cũng đang vướng lao lý. Ông chỉ có thể xin HĐXX xem xét khoan hồng để vợ sớm trở về chăm sóc con cái. Cựu Cục phó Lê Hoàng bị VKSND đề nghị mức án 3-4 năm tù, chịu trách nhiệm số tiền gần 7 tỷ đồng do chuyên viên nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bày tỏ sự ăn năn hối hận, trình bày hoàn cảnh gia đình với con cái thiếu chăm sóc, cha mẹ già yếu không thể phụng dưỡng. Nhiều bị cáo cho biết chưa đủ dũng khí nói thật với con cái về việc bị giam giữ, chỉ dặn người nhà nói đang đi công tác xa. Sau thời gian tạm giam, nhiều bị cáo nhận ra tiền tài, chức vụ, danh vọng không có nghĩa lý gì. Điều quan trọng nhất lúc này là tự do.

HĐXX kết thúc phần tranh tụng để nghị án. Phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều 14/1.

Phạm Toàn

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

‘Mùi người già’: Hiện tượng sinh học phía sau sự thay đổi mùi cơ thể theo tuổi

“Mùi người già” không phải là dấu hiệu của thiếu vệ sinh, mà là một…

1 giờ ago

Năm 2025: Người Việt chi hơn 21 tỷ đồng mua pate Cột Đèn Hải Phòng

Năm 2025, người tiêu dùng Việt Nam chi hơn 21 tỷ đồng mua hơn 217.000…

2 giờ ago

TP.HCM được dự báo cần hơn 313.000 lao động trong năm 2026

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM dự báo nhu cầu tuyển dụng năm 2026…

2 giờ ago

Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố loạt biện pháp điều tra vụ gian lận tại bang Minnesota

Chính phủ Mỹ đang tiếp tục tăng cường nỗ lực điều tra và ứng phó…

3 giờ ago

Việt Nam cấm YouTube phát quảng cáo bắt xem hết, phải cho phép bỏ qua sau 5 giây

Việt Nam đã ban hành quy định pháp lý mới cấm các quảng cáo không…

3 giờ ago

Tòa án Tối cao chưa phán quyết vụ kiện thuế quan của ông Trump

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (9/1) chưa đưa ra phán quyết…

5 giờ ago