Categories: Thời sựViệt Nam

6 người lớn, trẻ nhỏ chết trong căn nhà đóng kín cửa: Máy phát điện vẫn nổ

Đập cửa gọi mãi không thấy có động tĩnh, hàng xóm nghi có chuyện chẳng lành nên báo công an. Khi mở cửa, công an phát hiện cả 6 người trong nhà đều tử vong, nạn nhân nhỏ nhất mới 2 tuổi. 

Căn nhà ở phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát bị phong tỏa sau khi phát hiện cả 6 người trong nhà tử vong, chiều 24/7. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Khoảng 15h15 ngày 24/7, 6 chiếc xe cứu thương lần lượt chở các thi thể trong căn nhà trên đường DJ15, thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về nhà xác.

Các nạn nhân xấu số được xác định gồm: Lý Quốc P. (SN 1975), Đỗ Thị T. (SN 1985), Lý Bảo K. (SN 2015), Lý Quốc T. (SN 2000), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (SN 2007) và Huỳnh Thúy D. (SN 2007). Trong đó, hai cháu nhỏ K. và T. là con chung của anh P. và chị T.; cháu L. là con riêng; D. là cháu, sống cùng với gia đình vợ chồng anh P.

Theo thông tin ban đầu, trưa 24/7, ông N.H.H. gọi điện cho ông P. để trao đổi công việc nhưng không thấy bắt máy. Ông H. đến nhà, căn nhà khóa cổng và đóng kín cửa. Ông H. gọi cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời. Hàng xóm cũng cùng gọi, có tiếng máy phát điện nhưng vẫn không thấy có động tĩnh. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân báo lên công an địa phương.

Khi mở cửa, Công an phường Thới Hòa phát hiện nhiều người lớn, trẻ nhỏ trong nhà nằm bất động, xác định đã tử vong trước đó.

Theo ghi nhận từ hiện trường của báo Bình Dương, tại thời điểm phát hiện có 2 trẻ nhỏ tử vong trong tư thế “ngủ”, các nạn nhân khác được tìm thấy tử vong bên phòng và khu vực nhà vệ sinh.

Các xe cứu thương chờ di chuyển thi thể. Nhiều hàng xóm, người dân địa phương tập trung tìm kiếm thông tin trước vụ việc đau lòng. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Theo một số người dân địa phương, vào tối 23/7 khu vực này mưa lớn, xảy ra mất điện, nghi ngờ cả 6 người trong nhà đóng kín bị ngạt khí khi dùng máy phát điện.

Một người họ hàng của gia đình nạn nhân cho hay căn nhà đang ở vừa được vợ chồng anh P., chị T. mua lại cách đây ít hôm, chứ không phải thuê như một số người hàng xóm nói. Cả gia đình chuyển từ TP.HCM về đây để mở salon tóc, làm móng. Hôm về nhà mới, anh P. vui lắm, nói muốn cố gắng làm ăn để trả tiền nợ.

Hiện Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị xã Bến Cát điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Việt Nam chi gần 100 tỷ đồng mỗi tháng để nhập khẩu muối 

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam chi 18,3 triệu USD, tương đương khoảng…

6 giờ ago

Thanh tra phát hiện 138 SIM sai quy định và 17 trạm BTS vi phạm tại VNPT Huế

VNPT Huế bị phát hiện để tồn tại nhiều sai phạm trong hoạt động viễn…

6 giờ ago

Cháy trụ sở Đảng ủy xã tại Đà Nẵng

Trụ sở khối Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Thượng…

9 giờ ago

Bài tập tự nhận thức: Hãy học cách nhận biết và chấp nhận cảm xúc (P2)

Hãy xem cảm xúc như những sứ giả giúp chúng ta tìm ra con đường…

12 giờ ago

Cloudflare: Lượng truy cập web từ bot hiện đã vượt qua con người

Theo một công ty cơ sở hạ tầng internet, sự trỗi dậy của các tác…

14 giờ ago

Ảo thuật gia Anh từng khiến Kênh đào Suez “biến mất” để tránh đòn trong Thế chiến II

Ông lắp thêm những cánh quạt gắn gương phản chiếu để tạo hiệu ứng ánh…

14 giờ ago