2 vợ chồng chủ lò sản xuất mì tươi "ngậm" thủy tinh lỏng bị bắt. (Ảnh từ cơ quan công an)
Hai vợ chồng chủ cơ sở sản xuất mì tươi tại phường Tân Tạo đã bị Công an TP.HCM bắt tạm giam do liên quan việc sử dụng chất cấm trong thực phẩm, với sản lượng tiêu thụ hơn 2.800 tấn.
Ngày 26/4, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Phụng, SN 1982, và chồng là Phạm Tuấn Thanh, SN 1982, cùng cư trú tại phường Tân Tạo, liên quan hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Trước đó, ngày 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, phối hợp Công an phường Tân Tạo và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng, tại phường Tân Tạo. Đồng thời, các tổ công tác khác kiểm tra các điểm tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi, 10,2 kg bột hàn the, 27 can nhựa chứa thủy tinh lỏng, 10 lít dung dịch màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc sản xuất.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh trực tiếp và thuê người tổ chức sản xuất mì tươi từ năm 2014 đến nay. Trong quá trình sản xuất, hai cá nhân này sử dụng hàn the, dung dịch thủy tinh lỏng và các loại phẩm màu để tạo độ dai, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định hoạt động sản xuất mì tươi có chứa các chất không thuộc danh mục cho phép đã diễn ra trong thời gian dài, với tổng sản lượng đưa ra thị trường ước tính hơn 2.800 tấn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm.
Tối thứ Bảy (25/4, theo giờ Mỹ), trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự…
Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm vệ…
Ngày 25/4//2026 đánh dấu tròn 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4/1999 của…
Thảm họa của Cách mạng Văn hóa chủ yếu, và rộng khắp, được đặc trưng…
Cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ cho rằng giữa ban ngày ban mặt, bí…
Và tối thứ Bảy (25/4), tại dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên…