Việt Nam

Bé 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An đã được tìm thấy

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm thông đêm, lấy dữ liệu camera an ninh và huy động chó nghiệp vụ, bé trai 2 tuổi ở Nghệ An đã được tìm thấy vào sáng 2/12.

Bé Phúc An được tìm thấy trên ngọn đồi gần nhà, sau gần 70 giờ mất tích. (Ảnh: Dũng Nguyễn Quân/Facebook)

Sáng 2/12, gia đình bé Đoàn Phúc An (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết vừa tìm thấy cháu trên rú (đồi/núi) gần nhà của bé – anh Nguyễn Quân Dũng (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) – người tham gia nhiều việc thiện nguyện cho hay.

“Gia đình xin gửi lời cảm ơn đến hết thảy mọi người những ngày qua đã nỗ lực giúp gia đình tìm kiếm bé!” – gia đình nhắn gửi. Vẫn theo anh Dũng, gia đình phỏng đoán nhiều khả năng đối tượng sợ hãi nên đưa bé về trả lại cho gia đình.

UBND phường Quỳnh Xuân xác nhận với báo Tiền Phong rằng cháu bé Đoàn Phúc An được tìm thấy vào khoảng 8h25, ở khe nước trên đồi, cách nhà khoảng vài trăm mét. Lúc được tìm thấy, sức khỏe cháu vẫn ổn, chỉ có vài vết xước ở chân nhưng cháu khóc nhiều, hoảng sợ. Sau khi tìm thấy, người thân đã đưa cháu bé về nhà ủ ấm, cho ăn, trấn an cháu.

Cháu bé được tìm thấy khỏe mạnh, vẻ sợ hãi vẫn hiện lên trên khuôn mặt. (Ảnh: Dũng Nguyễn Quân/Facebook)

Theo trình báo của vợ chồng anh Đoàn Văn Lực và chị Lê Thị Huyền (bố mẹ của cháu An), chiều 29/11, hai vợ chồng anh đi làm nên gửi hai con cho bà nội trông.

Khoảng 14h30, thấy anh trai (7 tuổi) đi ra cổng, cháu Phúc An (2 tuổi) đi theo anh. Ít phút sau không thấy cháu Phúc An, người bà hỏi anh của Phúc An thì biết cháu đi ra ngoài cổng nên chạy ra tìm kiếm nhưng không thấy. Bà tìm thêm nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng vẫn không thấy cháu.

Ảnh bé Phúc An được gia đình đăng lên mạng xã hội nhờ người dùng mạng tìm kiếm. (Ảnh: Gia đình cung cấp/Dũng Nguyễn Quân/Facebook)

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Trong hơn 2 ngày qua, hàng trăm người dân cùng công an, cơ quan chức năng tỏa ra tìm kiếm cháu An. Công an trích xuất camera trước cổng nhà và dọc các con đường ở phường Quỳnh Xuân nhưng chưa tìm ra tung tích cháu An.

Xóm làng ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xôn xao vì vụ trẻ em mất tích trong chớp mắt, trước cổng nhà. (Ảnh: Dũng Nguyễn Quân/Facebook)

Sau đó, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đưa chó nghiệp vụ đến hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin. Gia đình chị Huyền cùng mọi người đã chia sẻ hình ảnh cháu bé lên các trang mạng xã hội nhờ lan truyền thông tin để sớm tìm thấy con.

Được biết, gia đình chị Huyền chỉ ở nhà làm ruộng, trong cuộc sống hàng ngày không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Nguyễn Sơn

Published by

Recent Posts

Ông Hegseth: Mỹ đang thắng thế trong cuộc chiến chống lại Iran ở Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ đang “thắng thế một cách…

3 giờ ago

Đặc phái viên Witkoff: Iran khoe có đủ uranium đã làm giàu để tạo 11-quả bom hạt nhân

Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff cho biết các nhà đàm phán Iran đã…

4 giờ ago

Tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm Iran – lần đầu từ Thế chiến II

Một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một chiến hạm chủ lực…

4 giờ ago

Ông Trump: Iran đã hết bệ phóng, chế độ Tehran đang lụi tàn sau các đợt không kích

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ và…

4 giờ ago

Tiêm kích F-35I làm nên lịch sử trong cuộc chiến tranh Iran

Vụ việc này cũng đánh dấu lần đầu tiên sau khoảng 40 năm Không quân…

5 giờ ago

Ông Hegseth: Chủ mưu vụ ám sát ông Trump đã bị “truy lùng và tiêu diệt” tại Iran

Lãnh đạo Iran đứng sau đơn vị từng âm mưu ám sát Tổng thống Donald…

5 giờ ago