Chỉ trong khoảnh khắc bất cẩn, đôi vợ chồng mất cả mẹ già và 2 con, trong đó có con nhỏ mới chỉ 1 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 26/5, chị Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 1997, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đi xe máy đưa con thứ 2 đi khám bệnh.
Trên xe có con lớn của chị T. là cháu Trần Nguyễn Hoàng Y. (SN 2019) cùng mẹ chồng là bà Huỳnh Thị R. (SN 1970) bế bé thứ 2 là cháu Trần Nguyễn Tuấn K. (SN 2022).
Đến trước nhà ông Nguyễn S. (cha ruột của chị T.), chị T. dừng xe (nhưng chưa tắt máy) để cho cháu Y. xuống xe vào với ông. Bất ngờ, cháu Y. nhảy ngược lên xe, vô tình vặn mạnh tay ga. Chị T. cố chụp lấy tay lái nhưng không kịp. Chiếc xe lao về phía trước, tông mạnh vào hàng rào xi măng của một nhà gần đó.
Bà R., cháu K. mất trên đường đi cấp cứu, chị T. và cháu Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau đó, cháu Y. tử vong.
Nguyễn Sơn
Hàng trăm tấn rác thải của Nhà máy xử lý rác đã đổ ập xuống…
Một sinh viên thực tập chết bất ngờ, nghi bị bức hại vì đã vạch…
Curcumin thường được sử dụng để phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính khác nhau. Nghiên…
Nhiều thói quen sức khỏe được coi là bình thường, nhưng có thể không còn…
Phí công đoàn 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội…
Phân tích, dựa trên dữ liệu của Bộ Giáo dục liên bang, cho thấy các…