Ông nội cháu bé và người dân xung quanh bàng hoàng sau khi phát hiện sự việc cháu bé tử vong bất thường, tối 7/3. (Ảnh: Tuấn Anh S.O.S/Facebook)
Khu nhà cao tầng, thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk, nơi phát hiện thi thể bé trai cũng là nơi ông nội cháu bé làm bảo vệ.
Ngày 8/3, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc bé trai T.G.H (SN 2011) tử vong tại tòa nhà bỏ hoang trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 ngày 7/3, ông T.H (SN 1960) – bảo vệ tòa nhà phát hiện cháu nội của mình tử vong trong khu nhà cao tầng, nơi ông làm bảo vệ. Cháu bé được phát hiện trong tư thế treo cổ.
Khu nhà phát hiện sự việc thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk (Đắk Lắk Center), đã bị bỏ hoang từ năm 2013 sau khi thi công xong phần thô.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin từ một lãnh đạo UBND phường Tân Lợi rằng qua xác minh ban đầu, bé trai có dấu hiệu tự tử. Thường ngày cháu H sống với ông nội và bị nghiện điện thoại nặng.
Tuy nhiên, thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, hiện chờ thông tin công bố chính thức từ cơ quan chức nặng.
Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng tàu không người lái trên biển để…
“Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản…
Lê Thiện Trị là người đỗ khai khoa, là người góp công lớn xây dựng…
Chính quyền Trump đã thúc giục các đồng minh NATO thay thế các thành phần…
Người coi trà như tính mệnh, sống cả một đời thanh khiết, thanh bần có…
Báo cáo chỉ ra rằng các nhóm tin tặc có liên hệ với ĐCSTQ đang…