Hiện trường vụ tử vong. (Ảnh: Thành Đông/nld.com.vn)
Ông Lê Nguyên Vũ, Bí thư thị trấn Lai Uyên được phát hiện tử vong trong xe ô tô riêng. Trước khi xảy ra sự việc, ông Vũ không có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe. Bước đầu, công an cho biết nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động bằng ngoại lực.
Truyền thông nhà nước tối hôm 14/9 cho biết ông Lê Nguyên Vũ (SN 1976) – Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, tử vong.
Ông Vũ cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 của thị trấn Lai Uyên, theo báo Người Lao Động.
Thông tin ban đầu, chiều tối ngày 13/9, ông Vũ từ cơ quan về nhà ở thị xã Bến Cát lấy đồ dùng cá nhân để trở lại cơ quan làm việc.
Tuy nhiên, sau đó người nhà và đồng nghiệp không liên lạc được với ông Vũ nên đã tổ chức tìm kiếm.
Đại diện UBND huyện Bàu Bàng xác nhận khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện chiếc ô tô của ông Vũ đậu bất thường trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (thị xã Bến Cát) trong tình trạng khóa trong nên báo công an.
Kiểm tra bên trong, nhà chức trách xác định ông Vũ đã tử vong.
Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy ông Vũ âm tính với COVID-19, theo trang Zing. Trước khi xảy ra sự việc, ông Vũ không có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe.
Bước đầu, công an cho biết nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động bằng ngoại lực.
Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân tử vong.
Ông Lê Nguyên Vũ sinh tại thị xã Bến Cát, và từng làm Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát và chủ tịch UBND xã Phú An. Sau khi huyện Bàu Bàng được tách ra từ thị xã Bến Cát, ông Vũ lên Bàu Bàng làm việc, từng giữ chức vụ chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện trước khi về thị trấn Lai Uyên, theo báo Tuổi Trẻ.
Minh Long
Xem thêm:
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, dân oan khiếu kiện khắp nơi. Do…
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) xác nhận rằng vào sáng thứ Tư…
ĐCSTQ loại bỏ phần nội dung liên quan đến vụ đe dọa đánh bom khiến…
Tối thứ Ba (24/2), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đang…
Theo quan điểm của Trung y, cơ thể người là một tiểu vũ trụ, tức…
Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng từng hàng cây, bức tường ở Hum…