Cơ sở kinh doanh muối của ông Phan Văn Quỳnh đang sử dụng hơn 4 tấn rác thải công nghiệp để nấu muối.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện tại cơ sở kinh doanh muối của ông Phan Văn Quỳnh (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) sử dụng hơn 4 tấn rác thải công nghiệp dùng để nấu muối. Cơ sở kinh doanh này cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở sơ chế và kinh doanh muối của ông Phan Văn Quỳnh (ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) dùng rác thải công nghiệp để đốt lò nấu muối.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên đang lưu chứa hơn 4 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý. Ông Quỳnh thừa nhận thu mua số chất thải trên về dùng để đốt lò nấu muối.
Tiếp tục tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh của ông Quỳnh không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Được biết, mỗi tháng cơ sở của ông Quỳnh dùng loại rác này để nấu và bán ra thị trường khoảng 50 tấn muối.
Trước đó, lực lượng cảnh sát môi trường tỉnh cũng phát hiện xe tải mang BKS 61C-240.06 loại 3,5 tấn do tài xế Trương Văn Tuyết Lan điều khiển đang đổ chất thải công nghiệp gồm: giày da, phế phẩm simili, vải vụn… xuống bãi đất của hộ kinh doanh Phan Văn Quỳnh.
Làm việc tại cơ quan chức năng, tài xế Lan khai nhận toàn bộ số rác thải công nghiệp trên là thu gom từ nhiều nơi sau đó về bán lại cho cơ sở nấu muối của ông Quỳnh. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe vẫn còn gần 3 tấn rác thải.
Hoàng Minh
Xem thêm:
Doanh nghiệp ưu tiên dùng bột sữa nhập khẩu giá rẻ, dễ bảo quản, lợi…
Đài Loan dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng thêm 22,9% trong năm 2026, nâng…
Ngày 19/8/2025, một video ghi lại cảnh nhân viên một quán lẩu ở Trùng Khánh…
Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đã hầu tòa để điều trần…
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hẹp quy mô Trung tâm Ảnh hưởng…
Thẩm phán nổi tiếng người Mỹ và ngôi sao mạng xã hội Frank Caprio đã…