Chủ tịch TP. Huế: Nhiều uẩn khúc vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt

Trước vụ bé trai tử vong khi được gửi đi chữa bệnh tự kỷ, Chủ tịch TP. Huế cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, có nhiều uẩn khúc.

Ngôi nhà ở TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng – nơi cháu M.Q. được chữa bệnh chậm phát triển. (Ảnh do gia đình ông N.H.N cung cấp)

Ngày 14/9, Chủ tịch UBND TP. Huế (Thừa Thiên – Huế) Võ Lê Nhật cho biết ông đã yêu cầu lãnh đạo công an thành phố phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh và xử lý vụ gửi con đi chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, nhận lại hũ tro cốt.

“Nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì thực sự là quá khủng khiếp. Đây là vấn đề cả xã hội quan tâm. Trong sự việc này, ông Q. (L.M.Q. – người nhận chữa bệnh cho cháu bé) giải thích không rõ ràng và có nhiều uẩn khúc. Người dân TP. Huế ai biết cũng rất bức xúc vì thấy thương cho cháu bé. Chúng tôi quan tâm tối đa trong xử lý vụ việc này”, ông Nhật nói.

Trước đó, ông N.H.N đến công an TP. Huế gửi đơn tố cáo ông L.M.Q (SN 1977, thường trú tại đường Nguyễn Bính, TP. Huế; tạm trú TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình.

Theo đơn tố cáo, đầu tháng 3/2022, qua nhiều lời giới thiệu, gia đình ông N. đã gửi con trai (tên N.L.M.Q.) đến nhà ông Q. để chữa trị bệnh chậm phát triển.

Ông Q. xác định thời gian điều trị kéo dài 2-3 năm, muốn lành bệnh sớm cần chữa trước 3 tuổi. Ông Q. đưa ra chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng, đặt cọc trước 3 tháng vì có nhiều bệnh nhân đang chờ.

Sau khi đưa cháu M.Q. vào Lâm Đồng, gia đình đã xoay xở để chuyển trước cho ông Q. tổng số tiền 600 triệu đồng, kèm giấy ủy quyền nuôi dưỡng cháu M.Q. vào tháng 3/2022.

Tuy nhiên, gần 1 tháng sau, gia đình ông N. bất ngờ được ông Q. trao lại một hũ tro cốt và bảo bé trai đã tử vong.

Lúc này, ông Q. nói bé M.Q. chết vì mắc COVID-19 và đã dùng than, củi để thiêu thi thể trước khi chuyển về cho gia đình.

Nghi ngờ sự việc có uẩn khúc, ông N. tìm vào Lâm Đồng thì phát hiện nơi mà ông Q. dùng làm cơ sở chữa trị cho con trai mình thực tế chỉ là một ngôi nhà cấp 4. Cơ sở này được ông này thuê lại của một người dân chứ không phải là nơi đầy đủ tiện nghi như lời ông Q. nói trước đó.

Bức xúc, ông N. đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Gia đình bé trai đã đem mẫu tóc của người mẹ và tro cốt (được cho là của con trai) đến cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng để giám định ADN, phục vụ cho việc điều tra.

Phạm Toàn

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

ĐCSTQ xây “siêu đập” ở Tây Tạng, Ấn Độ lo ngại cuộc chiến tranh giành nguồn nước

Trung Quốc đang xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới tại khu vực…

11 phút ago

Đại giáo chủ Iran Khamenei: Bế tắc hạt nhân với Hoa Kỳ là ‘không thể giải quyết’

Việc ban hành lệnh trừng phạt trả đũa sẽ bao gồm việc gia hạn lệnh…

37 phút ago

Ông Trump: Tôi biết rõ Kim Jong-un gần như hơn bất kỳ ai trừ em gái của anh ta

Tổng thống Trump ca ngợi mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Triều…

44 phút ago

Lịch sử đàn Viola: Giọng nữ trầm của dàn nhạc giao hưởng

Trong thế giới nhạc cụ dây, nếu violin được ví như giọng soprano cao và…

60 phút ago

NORAD: Tiêm kích F-16 của Mỹ chặn máy bay Nga ngoài khơi Alaska

Hai máy bay F-16 và hai máy bay tiếp dầu KC-135 đã được điều động…

1 giờ ago

Tổng thống Trump nói ông nắm giữ “những lá bài đáng kinh ngạc” có thể “hủy diệt Trung Quốc”

Tổng thống Trump cảnh báo rằng nếu muốn, ông có thể “hủy diệt Trung Quốc”…

1 giờ ago