Việt Nam

Công an Nam Định: ‘Lái xe tự rẽ phải’ khiến ô tô lao xuống mương [VIDEO]

Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định xác định trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe 7 chỗ di chuyển tốc độ chậm, người điều khiển xe tự rẽ hướng bên phải rồi đâm vào lan can và lao xuống mương nước cạnh đường.

Hai nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn ô tô lao xuống mương chiều mùng 2 Tết, trong buổi thăm của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. (Ảnh: congan.namdinh.gov.vn)

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Nam Định, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), tại Km153+500 Quốc lộ 21, khu vực cầu Nam Vân thuộc TDP số 8, phường Nam Vân, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Nissan, BKS 30G – 156.67 do bà N.T.D (sinh năm 1964, trú tại phố Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển theo hướng thị trấn Cổ Lễ đi TP. Nam Định.

Đến khu vực cầu Nam Vân, chiếc xe “đã tự lao xuống mương nước cạnh đường”. Trong 9 người trên xe, 7 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định.

Video cảnh ô tô 7 chỗ lao xuống mương ở Nam Định chiều mùng 2 Tết, trích xuất từ camera hành trình một chiếc xe đậu ven đường. (Nguồn: dẫn qua Mạng xã hội Giao thông/Facebook) 

Báo cáo của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định nêu chi tiết hơn về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định là do lái xe tự rẽ hướng bên phải rồi đâm vào lan can đường và lao xuống sông cạnh đường, không va chạm với người và xe khác.

7 nạn nhân tử vong là: bà N.T.D. (lái xe), ông N.Đ.C. (sinh năm 1956, chồng bà D.), chị N.N.A.(sinh năm 1989, con bà D.), T.N.M.K. (sinh năm 2017, con chị N.N.A.), anh N.V.T. (sinh năm 1986, ngụ Thanh Oai, Hà Nội), chị D. (sinh năm 1991, vợ anh T.), cháu N.Q.M. (sinh năm 2023).

Hai người bị thương là chị N.N.Q. (sinh năm 1991, con bà D.) và cháu N.N.D. (học lớp 6, ngụ Hà Nội).

Chiếc xe ô tô đăng ký lần đầu ngày 30/12/2019, có thời hạn kiểm định đến ngày 10/12/2025. Bà D. có bằng lái xe hạng B1 do Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp và có giá trị tới 30/11/2030.

Đến khoảng 18h, chiếc xe được vớt lên bờ.

Hình ảnh chiếc xe sau khi đã đưa hết các nạn nhân ra ngoài trong tình trạng ngập gần hết dưới nước. Nhiều người lớn, trẻ em được đưa ra đã bị ngộp nước, ngưng tim. (Ảnh: dẫn qua Facebook)

Các báo Dân Việt, Thanh Niên dẫn lời anh Lê Văn Hùng, một nhân chứng tham gia cứu các nạn nhân cho hay sau tiếng động lớn, chiếc xe đã chìm một phần dưới nước. Anh H. lao xuống nước để cứu những người mắc kẹt bên trong. Nhưng các cửa xe đều bị khóa chặt. Mọi người vội vàng tìm búa và các vật dụng cứng để phá cửa xe nhưng gặp khó khăn do xe bị chìm trong nước. Một số người trên bờ tìm được dây cáp rồi vẫy xe tải qua đường giúp kéo xe lên. Khi chiếc xe gặp nạn được kéo lên một phần, mọi người phá được kính cửa sau bên phụ, chị N.N.Q là người đầu tiên được cứu ra, rất yếu.

Lần lượt sau đó, các nạn nhân được đưa ra khỏi xe nhưng nhiều người đã ngừng tim. Một cháu bé sau khi được sơ cứu đã có nhịp thở trở lại. Mọi người vỡ òa, nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu.

Nguyễn Quân

Nguyễn Quân

Published by
Nguyễn Quân

Recent Posts

Hoa Kỳ phát cảnh báo an ninh tới công dân Mỹ tại Kiev

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev hôm thứ Tư (4/6) đã khuyến cáo người…

39 phút ago

Hai người Trung Quốc bị tình nghi tuồn chất độc sinh học nguy hiểm vào Hoa Kỳ

Hồ sơ cho thấy một trong hai công dân Trung Quốc bị bắt vì cáo…

2 giờ ago

Ngoại trưởng Rubio: Thế giới sẽ không bao giờ quên vụ đàn áp Thiên An Môn năm 1989

Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói rằng "thế giới sẽ không bao giờ quên" cuộc đàn…

3 giờ ago

Video tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn của ĐSQ Anh tại TQ bị xóa khỏi Weibo

Ngày 4/6/2025 là kỷ niệm 36 năm sự kiện Thảm sát Thiên An Môn ngày…

3 giờ ago

Lê Trung Tông: Vị vua Việt yểu mệnh

Trong lịch sử quân chủ Việt Nam, Lê Long Việt (Lê Trung Tông) là vị…

3 giờ ago

Hai vị tướng cầm quân tàn tật nổi tiếng lịch sử vì khả năng nhẫn chịu

Nói tới khả năng nhẫn chịu đối với đau khổ về cả thể xác lẫn…

3 giờ ago