Đường hầm thủy điện Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn dài 232m nơi anh Dia bị lũ cuốn tử vong, thi thể mắc kẹt ở cuối đường hầm. (Ảnh chụp màn hình/dienbientv.vn)
Năm ngày sau khi bị lũ cuốn, thi thể nam công nhân người thiểu số được tìm thấy mắc kẹt ở cuối đường hầm thuỷ điện Phi Lĩnh (xã Sa Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).
Theo tin từ Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ – Công an tỉnh Điện Biên, vào khoảng 1h40 sáng ngày 8/7, thi thể công nhân Lý A Dia (SN 1997, trú tại bản Long Dạo xã Si Pa Phìn) được tìm thấy cuối đường hầm, cách 232m so với cửa hầm.
Năm ngày trước, khoảng 6h sáng 3/7, 4 công nhân đang thi công tại cửa hầm số 3 công trường hầm thủy điện của Công ty TNHH thương mại số 6, lũ bất ngờ quét qua khe suối bản Phi Lĩnh. Cả 4 người bị nước lũ cuốn trôi, 3 người bị thương, được cứu sau đó, riêng anh Dia bị cuốn sâu vào hầm thủy điện, mất tích.
Sau khi tìm thấy, thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ bàn giao cho cơ quan chức năng làm thủ tục khám nghiệm tử thi. Trong sáng 8/7, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, Công ty TNHH số 6 hỗ trợ phương tiện đưa thi thể nạn nhân, người nhà nạn nhân về bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn.
Được biết, anh Dia là lao động chính trong nhà, có 3 con nhỏ, mới đi làm công nhân thi công ở công trường thủy điện được 3 tháng thì gặp nạn.
Có bao nhiêu lần người ta có thể nhìn thấy phái yếu cõng phái mạnh…
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết chiến dịch này nhắm vào tàu chở…
"Thân nghèo nghèo một lúc, tâm nghèo nghèo một đời", chỉ có "tâm cùng" mới…
Dưới đây là câu chuyện về số phận hai vị quân vương ứng với thiên…
Hamas vào thứ Sáu (ngày 03/10) đã phản hồi kế hoạch hòa bình cho Gaza…
Trên con đường đời, không nhất định phải luôn một mực cố gắng tiến về…