Việt Nam

Cứu sống bé gái sơ sinh bị vùi lấp trong lô cao su

Nghe tiếng kêu lạ với tiếng chó sủa bất thường, anh Rơ Lan Bik ra xem, hoảng hốt phát hiện một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đang lộ ra dưới lớp cát trong lô cao su.

Cháu bé hiện đã an toàn sau khi được cứu và được chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: dẫn qua Tin Gia Lai 81/Facebook)

Anh Rơ Lan Bik – công nhân Đội sản xuất Ia Mơ, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh cho hay vào khoảng 21h ngày 8/12, anh nghe tiếng kêu lạ, thêm tiếng chó sủa khá kỳ lạ ngoài lô cao su. 

Anh rủ thêm một người ra xem, thấy con chó đang dùng chân cào cào lớp cát, làm lộ ra mặt và chân tay của một bé sơ sinh đã tím tái. 

Anh Bik hoảng hốt cùng anh em trong đội bới cát, đưa cháu vào nhà ủ ấm rồi báo tin cho công an xã. 

Theo anh Bik, lúc tìm thấy cháu bé, trời đang có gió lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 16 độ C. Cháu bé là bé gái, vẫn còn nguyên dây rốn. 

Công an xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) xác nhận vào tối 8/12, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được người dân tìm thấy tại khu vực Đội sản xuất Ia Mơ, thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh. 

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Mơ tới tiếp nhận cháu bé, đưa tới Trạm Y tế xã để bác sĩ sơ cứu, sau đó nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai ngay trong đêm. 

Xã Ia Mơ là xã biên giới giáp Campuchia. Khu vực Đội sản xuất Ia Mơ cách trung tâm xã hơn 20 km. Còn quãng đường tới Bệnh viện Nhi tỉnh khoảng 100km. 

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp nhận cháu bé vào khoảng 0h20 ngày 9/12. Cháu bé được đưa vào Phòng chăm sóc tích cực của Khoa Sơ sinh trong tình trạng suy hô hấp.

Theo báo Gia Lai, bác sĩ Nguyễn Thụy Điển – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh cho hay rất may cháu bé được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu không rất nguy hiểm đến tính mạng. Vì trẻ vừa sinh còn rất yếu, bị để ngoài trời gió lạnh khiến thân nhiệt bị hạ, gây suy hô hấp nặng. 

Các bác sĩ cho bé thở oxy, truyền dịch nuôi dưỡng, tiêm kháng sinh. Qua chụp phim, kiểm tra tim, phổi, não, nhãn cầu…, sức khỏe của cháu bé được xác định ổn định, không phát hiện tổn thương.

Vùng trán cháu bé bị trầy xước nghi các vết cào của chó và một số vết lấm chấm ở cẳng chân nghi do côn trùng cắn. May mắn các vết thương này đều đã khô ráo, không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bé.

Hiện sức khỏe của bé đã ổn định. Bé nặng 3,2 kg.

Công an xã Ia Mơ đang tiến hành xác minh, tìm kiếm người thân của cháu bé, đồng thời phát thông báo mong cha mẹ cháu suy nghĩ lại, sớm đến nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc cháu.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Độc tố ẩn trong thực phẩm và chất tẩy rửa 

Một ngôi nhà tưởng chừng an toàn và sạch sẽ vẫn có thể ẩn chứa…

3 giờ ago

Ông Trump: Mỹ phục hưng sản xuất, sẽ nắm gần một nửa thị trường chip toàn cầu

Tổng thống Donald Trump cho biết chính sách thuế quan đang thúc đẩy làn sóng…

4 giờ ago

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Thượng đỉnh Trump–Tập nhằm “ổn định” quan hệ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày thứ Sáu (24/4), Bộ trưởng Tài…

5 giờ ago

Ông Trump: Iran chuẩn bị đề xuất thỏa thuận nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề…

5 giờ ago

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố phong tỏa 344 triệu USD tiền mã hóa liên quan Iran

Ông Bessent thông báo Washington đã phong tỏa thành công lượng tài sản tiền mã…

5 giờ ago

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được thả trên bầu trời New York

Dưới bầu trời xanh trong và nắng chói chang, một chiếc máy bay nhỏ kéo…

7 giờ ago