Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên/Google-maps)
Một bé gái hai ngày tuổi ở Đắk Lắk đã tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B. Cha bé cho hay sẽ làm đơn gửi các cơ quan chức năng và Sở Y tế Đắk Lắk.
Ngày 8/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã yêu cầu họp, giải trình vụ việc một bé gái hai ngày tuổi tử vong tại bệnh viện.
Vị lãnh đạo này cho biết sẽ xem lại các thông tin liên quan vụ việc và cung cấp cụ thể vào ngày 9/8.
Anh Lương Văn Trang (ngụ xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết hiện anh đang thực hiện các thủ tục, yêu cầu phía bệnh viện làm rõ nguyên nhân khiến con gái anh tử vong.
Theo anh Trang, trong suốt thai kỳ, anh đưa vợ đi thăm khám và không phát hiện thai nhi bất thường. Lúc 17h ngày 2/8, vợ anh sinh được một bé gái nặng gần 2kg tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi sinh, bác sĩ thông báo cháu bé khỏe mạnh, không có gì bất thường.
Đến khoảng 9h sáng ngày 3/8, con gái anh Trang được đưa đi tiêm vắc xin viêm gan B. Khoảng 11h cùng ngày, cháu bé sốt. Anh đã nhờ điều dưỡng qua xem xét tình hình và được trả lời con gái anh không sao.
Tuy nhiên, cháu bé sốt không giảm, da tái xanh. Đến khoảng 17h ngày 3/8, bé phải đi cấp cứu vì sốt cao không giảm, có biểu hiện co giật.
Rạng sáng ngày 4/8, bác sĩ thông báo con gái anh bị suy tim, thận, nhiễm trùng huyết, bị tim bẩm sinh. Đến 9h25 ngày 4/8, bác sĩ thông báo bé đã tử vong.
Theo anh Trang, việc con gái anh sốt, có biểu hiện bất thường chỉ xuất hiện sau khi tiêm vắc xin. Vì vậy, anh Trang yêu cầu phía bệnh viện phải trả lời rõ ràng về nguyên nhân khiến con gái anh tử vong.
Bảo Khánh
Ngày 26/6, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã đâm vào tòa nhà Trung Tín…
Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh mô tả một con thú có bảy đầu và…
Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các cuộc đối thoại gián tiếp giữa…
Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nghĩa Trụ theo định hướng mô hình…
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ĐCSTQ đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng…
Ngày Quốc khánh 4/7 năm nay trùng với dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc…