Thầy giáo đánh vợ gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh minh họa: HTWE/Shutterstock)
Thầy giáo L. nêu nguyên nhân đánh vợ (là một giáo viên Mầm Non) gây thương tích nặng phải nhập viện là do mâu thuẫn cuộc sống vợ chồng và các vấn đề tài chính chi tiêu trong gia đình.
Ngày 21/5, Phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho hay đang yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai báo cáo vụ việc thầy giáo N.V.H.L (SN 1990) có hành vi đánh vợ gây thương tích.
Trước đó, ngày 14/5, cô N. (SN 1996) là giáo viên dạy tại một trường mầm non ở huyện Buôn Đôn, bị chồng là thầy giáo L. đánh bị thương ở vùng mặt. Cô N. được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn cấp cứu.
Các bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn chẩn đoán cô N. bị đa chấn thương do bị đánh, xuất huyết kết mạc, cơ thể nhiều vết thương ở vùng trán, chân mày, mi mắt, sưng nề ổ mắt, vùng đỉnh đầu có khối sưng, dập môi.
Lo vết thương ở phần đầu gây nguy hiểm cho cô N., gia đình đã xin chuyển cô N. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị.
Bố cô N. cho hay dù sự việc đã xảy ra được một tuần nhưng cô N. vẫn còn đau đầu, xây xẩm mặt mày. Thấy con rể không hề đến hỏi thăm, chăm sóc con gái, bức xúc, gia đình của nữ giáo viên làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng, đề nghị xác minh, xử lý về hành vi đánh vợ của thầy L.
Trong bản tường trình gửi Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thầy L. thừa nhận về hành vi đánh vợ, đồng thời nêu nguyên nhân xuất phát do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng và các vấn đề tài chính chi tiêu trong gia đình, nên dẫn đến việc đánh cô N.
Sau khi có thông báo, khoảng 60 thành viên trong hợp tác xã là các…
Tại thời điểm này, mức lũ là 29,9m, vượt 2,9m trên mức báo động 3…
Theo quy định hiện hành, các công ty viễn thông Trung Quốc không được phép…
Một số tài khoản nói tiếng Trung đã sử dụng ChatGPT để tạo điều kiện…
Theo trang Mediaite, phóng viên thường trú tại Nhà Trắng của CNN, Kaitlan Collins, tiết…
Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Hoa kiều Thái Sơn, bà Vương Nhất Băng, đã…