Nghi phạm Trâm tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua congan.com.vn)
Dùng thuốc an thần để dụ người đi chăm bệnh uống, nữ nghi phạm chờ nạn nhân thiếp đi rồi từ đó cướp tài sản.
Tối 29/4, Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm (SN 1991, ngụ tỉnh Bến Tre; trú quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.
Trước đó, ngày 22/4, Công an phường 5 (quận 5, TP.HCM) nhận tin báo của chị P.T.T.T. (SN 1988, ngụ tỉnh Long An) về việc bị chiếm đoạt gần 5 triệu đồng. Chị T. cho biết trưa ngày 10/4, chị đưa bố đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh.
Khi chị T. đang ngồi ở khu vực chờ của Khoa Cấp cứu, một phụ nữ tiếp cận làm quen. Sau một lúc nói chuyện, người phụ nữ đưa ly nước cho chị T. uống. Khoảng 30 phút sau, chị T. thấy mệt nên ngủ thiếp đi. Khi chị T. tỉnh dậy thì phát hiện bị mất gần 5 triệu đồng. Do bận chăm sóc bố nằm cấp cứu nên ngày 22/4, chị mới tới công an trình báo.
Tiếp đó, Công an phường 5 tiếp tục nhận tin tố giác của chị H.T.N.H. (SN 1976, ngụ tỉnh Tiền Giang) cũng bị chiếm đoạt nhiều tài sản, trị giá 150 triệu đồng với cách thức tương tự. Cụ thể, chị H. phát hiện mất túi xách chứa 57 triệu đồng, 1 vòng tay bằng vàng, 2 sợi dây chuyền bằng vàng, 5 nhẫn vàng, 1 vòng tay bằng cẩm thạch có bọc vàng…
Công an xác định nghi phạm là Trâm nên đã mời lên làm việc. Tại Công an, Trâm thừa nhận dùng thuốc an thần bỏ vào nước “dụ” chị T. và chị H. uống để lấy tài sản.
Nghi phạm Trâm khai đang nuôi con 11 tháng tuổi, không việc làm, không có tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Do đó, Trâm nảy ý định dùng thuốc an thần để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Bảo Khánh
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Markwayne Mullin hôm thứ Ba (21/4) cho…
Hễ một người vướng mắc vào rượu, sắc đẹp, tài vật hay các loại tâm…
Căn cứ Không quân Offutt (OAFB), trụ sở của Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa…
Ông Trump còn tiết lộ thêm rằng do khó khăn tài chính, binh lính và…
Sau cơn lốc xoáy bất ngờ, căn nhà của ba hộ dân tại thôn A…
Những người trưởng thành sau nhiều sóng gió hiểu rõ điều gì đáng phản hồi…