Việt Nam

Đê vỡ khiến Quy Nhơn ngập sâu 2 m, lực lượng chức năng sơ tán hơn 9.200 dân

Đến trưa 19/11, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị đã sơ tán hơn 9.200 người từ 2.240 hộ dân khỏi vùng ngập lụt ở Quy Nhơn, nơi nước dâng cao bất ngờ lên đến 2 m do mưa lớn và đê vỡ.

Công an xã Tuy Phước bơi giữa dòng nước lụt giải cứu người dân bị ngập nhà trong đêm (Ảnh: Công an xã Tuy Phước)

Tại tỉnh Gia Lai, tình trạng ngập lụt ở Quy Nhơn diễn biến phức tạp do mưa lớn kéo dài từ chiều 18/11 kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đê sông Luật Lễ tại xã Tuy Phước bị vỡ khiến nước tràn về như thác lũ, gây ngập nặng tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông cùng phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Nhiều khu vực đô thị Quy Nhơn chìm trong nước sâu 2 m, một số nơi nước ngập tới nóc nhà, rắn rết theo lũ tràn vào nhà dân.

Nhiều xe máy, ô tô chết máy giữa đường phố, người dân phải dắt bộ hoặc gửi xe tại điểm cao hơn. Một số tuyến giao thông nội thành bị chia cắt hoàn toàn, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo và hạn chế di chuyển. Học sinh tại nhiều trường được thông báo nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Khu vực phường Quy Nhơn Bắc (thuộc các phường Nhơn Phú, Trần Quang Diệu cũ) bị ngập nặng nhất, nhiều hộ dân cầu cứu giữa đêm.

Khuôn viên Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam) khắp nơi ngập nước. (Ảnh: Facebook)

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai cùng Cảnh sát PCCC-CNCN tăng cường từ tối 18/11 hỗ trợ sơ tán. Đến trưa 19/11, các đơn vị đã đưa gần 200 người dân, chủ yếu người già và trẻ em có nhà bị ngập, về trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tại phường Quy Nhơn Bắc để trú ẩn. Đơn vị bố trí nơi ăn ở cho người dân qua những ngày mưa lũ.

Ông Trần Hòa, trú phường Quy Nhơn Bắc, cho biết ông chủ quan không di dời lúc đầu, đến khi nước lớn nếu không có công an cứu thì chỉ có chết. Chị Nguyễn Thị Ái Liên, cũng trú phường Quy Nhơn Bắc, chia sẻ chị vừa sinh em bé 1 tháng tuổi, giữa đêm phải ngồi trên bàn nhìn nước dâng cao, may mắn được cứu ra trụ sở.

Bà Lê Thị Bạch Tuyết (SN 1961, trú khu vực 6, phường Quy Nhơn Bắc) cho biết nước lũ lên rất nhanh, cả đêm trắng canh nước dọn đồ nhưng vẫn không kịp, cả nhà buộc phải ôm đồ chạy lên đường ray lánh tạm.

Ông Nguyễn Tuấn An (trú khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ sống ở Quy Nhơn 20 năm chưa thấy trận lụt nào thế này, nước lên nhanh nhà chìm trong lũ, chỉ biết ôm đồ chạy thoát thân nhưng chưa biết trú ở đâu.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân không di chuyển qua đoạn nước chảy xiết, chuẩn bị sẵn lương thực, đèn pin, áo phao trong trường hợp cần thiết. Chính quyền triển khai lực lượng ứng trực tại điểm xung yếu, hỗ trợ sơ tán hộ dân vùng trũng thấp. Nguy cơ ngập sâu trên diện rộng vẫn còn nếu mưa lớn tiếp tục.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Sân bay Long Thành: Tháp không lưu gặp khó vì điện, nước chưa đồng bộ 

Dự án các công trình phục vụ quản lý bay sân bay Long Thành đạt…

3 giờ ago

Từ 9/10, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long

Trong hơn một tháng, xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ…

3 giờ ago

Hai người tử vong trong vụ cháy cửa hàng sửa xe ở Hà Nội

Cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa xe máy ở thôn Thọ…

4 giờ ago

Binh sĩ Đài Loan bị cáo buộc bán hơn 20 tài liệu mật cho công an Trung Quốc

Cơ quan công tố Đài Loan truy tố một binh sĩ bị cáo buộc bán…

5 giờ ago

Thái Lan: Lũ khiến 52 người chết, ảnh hưởng hơn 3,1 triệu người

Cuối tháng 9, lượng mưa của cả một tháng trút xuống Bangkok chỉ trong vài…

5 giờ ago

Trí tuệ cảm xúc của phụ nữ cao hơn nam giới?

Người ta thường cho rằng trí tuệ cảm xúc quan trọng hơn chỉ số IQ,…

5 giờ ago