Categories: Thời sựViệt Nam

Điều tra vụ thanh niên treo cổ tự tử trong phòng tạm giam của CA Ninh Thuận

Nghi ngờ anh Nguyễn Hồng Đê (26 tuổi, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) chết bất thường tại phòng tạm giam của cơ quan công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, bà Trần Thị Chót – mẹ ruột anh Đê và gia đình đã đẩy thi thể của anh qua nhiều tuyến phố, yêu cầu cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc.

Người nhà đẩy thi thể của anh Đê qua nhiều tuyến phố. (Ảnh chụp clip)

Khoảng 16h ngày 8/7, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành khám nghiệm và công bố kết quả khám nghiệm tử thi anh Nguyễn Hồng Đê (26 tuổi, ngụ tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) trước sự chứng kiến của người nhà, luật sư và báo chí.

Cơ quan điều tra cho hay các mẫu vật trong quá trình khám nghiệm sẽ được gửi lên Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) để tìm nguyên nhân vụ việc. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) đã thụ lý hồ sơ vụ án này.

Trước đó, theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, khoảng 19h ngày 28/5, anh Nguyễn Hồng Đê ngồi nhậu với bạn tại quán Q.N, ở phường Mỹ Bình (TP. Phan Rang – Tháp Chàm) thì thấy anh Nguyễn Minh Mẫn chở chị N.T.H. (người yêu của Đê) đến.

Trong lúc nhậu, thấy chị H. ngồi chung với anh Mẫn ở bàn khác nên Đê đứng dậy, cầm ly thủy tinh đập vào đầu Mẫn làm anh Mẫn bị thương tích 20%. Ngày 6/7, anh Đê được đưa về nhà tạm giữ của công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích xảy ra vào tháng 5.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 7/7, nhân viên điều tra để anh Đê ngồi trong phòng làm việc viết bản tự khai rồi đi ra ngoài.

30 phút sau, bà Trần Thị Chót (mẹ ruột anh Đê) vào nhà tạm giữ của Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm thăm con thì phát hiện anh Đê dùng áo sơ mi treo cổ vào cửa sổ phía trong phòng làm việc. Bà Chót đã hô hoán và đưa anh Đê đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Đến 5h35 sáng ngày 8/7, anh Đê tử vong tại bệnh viện.

Bác sỹ Thái Phương Phiên – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết khi anh Đê được chuyển đến bệnh viện thì sức khỏe rất nguy kịch, ngưng tim, ngưng thở. Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy hô hấp tuần hoàn nặng.

Trước cái chết khuất tất của anh Đê, sáng cùng ngày (8/7), người nhà của anh và hàng chục người dân đã tập trung tại nhà yên nghỉ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, sau đó đẩy thi thể anh đi qua nhiều tuyến phố,  yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Đến 11h cùng ngày, sau khi trao đổi với các cơ quan chức năng, người nhà anh Đê đã đưa thi thể anh về nhà để mổ giám định tử thi. Gia đình yêu cầu phải có người làm chứng và sự hiện diện của báo chí.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Bộ KH&CN: Khuyến nghị sử dụng AI rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật

Hai nền tảng được Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị các cơ quan…

3 giờ ago

Cà Mau: Không được tự ý ghi âm, livestream buổi tiếp công dân

UBND tỉnh Cà Mau quy định công dân không được tự ý quay phim, chụp…

5 giờ ago

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

7 giờ ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

8 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

9 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

9 giờ ago