Hà Nội: Bị phụ huynh tố ‘bớt xén’ suất ăn 70.000 đồng/ngày, trường quốc tế nói gì?

Không chỉ suất ăn không đảm bảo, một số phụ huynh cho biết giáo viên ở trường quốc tế AMIS Trần Hữu Dực chưa có bằng, chưa được đào tạo phương pháp dạy và một năm học thay đổi giáo viên liên tục.

Phụ huynh theo dõi khẩu phần ăn của con trong suốt 1 năm. (Ảnh: Facebook)

Mới đây, một số phụ huynh có con học tại trường AMIS (American Montessori International School), TP. Hà Nội bức xúc về chất lượng suất ăn cũng như chất lượng dạy học, giáo viên của nhà trường không đảm bảo như cam kết ban đầu.

Theo đó, tháng 7/2022, chị Nguyễn Thị Huyền (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đăng ký cho con theo học tại AMIS Trần Hữu Dực với học phí lên đến hơn 80 triệu đồng/năm (chưa kể tiền ăn). ).

Nước cam được phụ huynh phản ánh như nước lọc. (Ảnh: Facebook)

Chị Huyền cho biết thời gian đầu, nhà trường đảm bảo việc làm cung cấp cho phụ huynh hình ảnh món ăn mỗi ngày cũng lượng đồ ăn của các con, mức tiền ăn là 65.000 đồng/ngày.

Tuy nhiên, từ tháng 1/2023, ngày nào đi học về, con gái chị Huyền kêu cũng đói dù suất ăn đã tăng lên 70.000 đồng/ngày. Bắt đầu thấy có vấn đề, phụ huynh này chủ động theo dõi bữa ăn của con ở trường và “sốc” khi gần một năm qua, con chị không được ăn uống tử tế.

Phụ huynh cho rằng bát cháo quá ít cho 1 em bé 5-6 tuổi, nhà trường thì nói do góc chụp? (Ảnh: Facebook)

Theo đó, thực đơn nhà trường đưa ra một kiểu nhưng khi nấu thì không đúng món. Đồ ăn được tận dụng triệt để nên các món ăn được lặp lại nhiều lần trong tuần. Không những vậy, lượng đồ ăn cũng ít. Phụ huynh này bức xúc và cho rằng lượng đồ ăn thực tế không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ.

“Cốc nước cam không khác gì nước lọc, sữa chỉ được 1/2-1/3 cốc, một quả chuối chia ra 3-4 phần, một quả nho bổ làm đôi, đồ ăn cháy sém. Tuy nhiên, khi một số phụ huynh ý kiến về số lượng, nhà trường gạt đi mà không tiếp thu”, phụ huynh này cho biết.

Hoa quả tráng miệng gồm nho bổ đôi và 3 lát chuối. (Ảnh: Facebook)

Qua trao đổi, phụ huynh cho biết đã nhiều lần đề nghị gặp mặt nhà trường để trao đổi, tuy nhiên, họ chỉ được họp với quản lý cơ sở và một người phụ trách chuyên môn.

“Nhà trường giải quyết theo cách đối phó là không cho giáo viên ở lớp chụp ảnh đồ ăn mà văn phòng nhà trường sẽ trực tiếp chụp gửi vào app cho phụ huynh. Họ chuẩn bị một khay cơm thật đầy, thật đẹp mắt chụp lên nhưng khi giáo viên ở lớp chụp ảnh khay cơm thực tế của các con chỉ còn 1 nửa”, chị Huyền cho biết.

Ảnh nhà trường chụp (bên trái) và thực tế (bên phải). (Ảnh: Facebook)

Theo chị Huyền: “Thời gian trước đây đã có 1 lớp các phụ huynh cũng làm ầm lên và rút học phí cho con nghỉ học! Và trường lại tuyển lứa học sinh mới nhưng họ vẫn không thay đổi cho đến khi lớp Dâu Tây phát hiện ra sự việc. Bốn lần phụ huynh họp với nhà trường để giải quyết, thậm chí gặp mặt cả Founder và giám đốc cơ sở để làm việc nhưng họ vẫn ngang nhiên “giữ vững quan điểm” vì với họ không thể vì hơn chục học sinh mà thay đổi cả 1 hệ thống được! Họ sẵn sàng cho phụ huynh rút học phí, giải tán lớp, thay giáo viên và tuyển học sinh mới! Vậy thì khác nào các bố mẹ lại tiếp tục bị lùa vào vòng quay của họ!”

Khẩu phần ăn thực tế của các bé tại trường AMIS. (Ảnh: Facebook)

Chung bức xúc với chị Huyền, một phụ huynh khác có con theo học tại AMIS Trần Hữu Dực cũng cảm thấy thắc mắc khi hôm nào con cũng đòi mang đồ ăn tới lớp.

Lúc đầu, phụ huynh này chỉ nghĩ con muốn chia cho các bạn. Tuy nhiên, khi thấy tình trạng kéo dài, vị phụ huynh này đã nhờ thầy cô chụp lại suất ăn của các bé và nhận thấy tình trạng giống như chị Huyền đã chia sẻ.

“Sau khi nghe góp ý 3-4 lần từ phụ huynh, nhà trường cũng thay đổi nhưng theo dạng đối phó”, phụ huynh này bức xúc.

Hoa quả cho 18 bé học sinh mẫu giáo trường AMIS. (Ảnh: Facebook)

Phía nhà trường lên tiếng

Giải thích về những bức xúc của phụ huynh, ông Đỗ Tuấn Trung – Quản lý vận hành hệ thống AMIS cho biết những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh một phần bữa ăn hàng ngày của học sinh.

Theo ông Trung, thông thường trong một ngày, học sinh sẽ được đảm bảo 4 bữa ăn chính và phụ với nguồn thực phẩm đảm bảo, thực đơn được thay đổi hàng ngày.

Bữa phụ là 1 lát bánh mì. (Ảnh: Facebook)

Các loại trái cây sẽ được cắt nhỏ để đảm bảo an toàn cho trẻ. Về số lượng, tất cả đồ ăn bữa chính và bữa phụ sẽ được bổ sung để trẻ lấy thêm nếu có nhu cầu.

Hình ảnh các bữa ăn thực tế này sẽ được gửi trên phần mềm liên lạc của phụ huynh, đồng thời gửi cho ban điều hành của hệ thống AMIS để giám sát hàng ngày, đảm bảo chất lượng bữa ăn đồng đều trên hệ thống.

Sau khi được góp ý, bát cháo có chút thay đồi nhưng vẫn rất ít. (Ảnh: Facebook)

Theo vị này, sau khi nhận được thông tin phản ánh ánh sáng của phụ huynh về bữa ăn, trường đã lập tức rà soát và chấn chỉnh sự việc. “Chúng tôi xin nhận trách nhiệm về toàn bộ nội dung bị phản ánh và gửi tới phụ huynh và các con lời xin lỗi chân thành nhất” , ông Trung nói.

Khi đó, trao đổi với báo Zing, bà Lê Thị Thanh Tâm – Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cho biết phòng đã phối hợp với công an quận và phường để giải quyết phản ánh của phụ huynh.

Theo chị Tâm, kết quả kiểm tra cho thấy từ ngày thành lập, thông tin thu, chi bữa ăn cho trẻ của AMIS Trần Hữu Dực khớp với nhau từng ngày, không có sai lệch như phản ánh của phụ huynh.

Bảo Khánh

Bảo Khánh

Published by
Bảo Khánh

Recent Posts

Luật sư nhân quyền David Matas kiên trì vạch trần nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Bộ phim tài liệu “Thợ săn công lý” tập trung vào cuộc điều tra của…

21 phút ago

[VIDEO] Chính phủ kiến nghị năm 2025 chưa tăng lương hưu, lương công chức

Chính phủ kiến nghị chưa tăng lương hưu, công chức, trợ cấp xã hội năm…

21 phút ago

Huyện miền núi Thanh Hóa tiếp tục sạt lở, núi đất sau một trường tiểu học sạt dài 70m

Khoảng 200 người dân hai bản, cùng 185 cháu học sinh, 16 giáo viên của…

32 phút ago

Đài Loan từ chối yêu cầu dời văn phòng đại diện khỏi thủ đô Nam Phi

Chính phủ Nam Phi yêu cầu Đài Loan dời văn phòng đại diện tại Nam…

1 giờ ago

Mỹ điều tra vụ thiết bị Huawei có chip TSMC, cuộc chiến chế tài chip leo thang

TSMC thông báo rằng một trong những con chip của họ bị phát hiện sau…

1 giờ ago