Việt Nam

Hai nữ lao công ở Đà Lạt trả lại 4.700 USD và laptop cho chủ nhân

Trong chiếc ba lô bỏ quên bên gốc cây, hai nữ lao công nhận ra có nhiều tờ đô la Mỹ cùng một chiếc máy tính xách tay (laptop) và một số giấy tờ tùy thân. 

Chị Vũ Thị Thu và chị Khiếu Nữ Thị Thanh Chúc trao trả toàn bộ số tiền cùng laptop và những giấy tờ liên quan cho anh Võ Thanh Vương. (Ảnh: baolamdong.vn)

Sáng 12/10, tại trụ sở Công an phường 1 (TP. Đà Lạt), chị Vũ Thị Thu và chị Khiếu Nữ Thị Thanh Chúc – cùng là nhân viên môi trường thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt – đã trao trả số tiền 4.700 USD (tương đương khoảng 100 triệu đồng) và 1 laptop cùng một số giấy tờ khác cho anh Võ Thanh Vương (SN 1991, trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là số tài sản anh Vương làm mất, được chị Thu và chị Chúc nhặt được vào tối hôm trước.

Được biết, vào lúc 21h ngày 11/10, chị Thu và chị Chúc trong ca trực quét dọn tại khu vực cổng chào đường Nguyễn Văn Cừ (phường 1, TP. Đà Lạt. Khi đó, chị Thu và chị Chúc nhặt được một ba lô màu đen để tại gốc cây ven đường. Kiểm tra sơ bộ bên trong, hai chị thấy trong ba lô có tiền nước ngoài và laptop cùng một số giấy tờ khác. Ngay sau đó, chị Thu và chị Chúc đã đem ba lô này lên Công an phường 1 để giao nộp.

Công an phường 1 ghi nhận trong ba lô có 47 tờ USD mệnh giá 100 đô la, một laptop hiệu Dell cùng một số giấy tờ khác.

Sau đó, Công an phường 1 xác minh được người mất đồ là anh Võ Thanh Vương. Qua làm việc, anh Vương xác nhận do đi lại, mải mê khám phá Đà Lạt về đêm nên đã để quên chiếc ba lô tại gốc cây trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Công an phường 1 đã mời chị Thu và chị Chúc cùng anh Vương đến trụ sở để hai bên trao/nhận toàn bộ số tiền cùng laptop và những giấy tờ liên quan.

Trước hành động văn minh trên, Chủ tịch UBND Phường 1 đã trao thư cảm ơn đối với Vũ Thị Thu và chị Khiếu Nữ Thị Thanh Chúc. Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Nội vụ đề xuất khen thưởng chị Thu và chị Chúc khi có hành động đẹp, giúp lan tỏa hình ảnh văn hóa con người Đà Lạt đối với du khách.

Tháng 1 vừa qua, em Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 11A6 trường THPT Thăng Long (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) trên đường đi học về, nhặt được một túi xách chứa 80 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân. Tuấn Anh đã đem túi xách nói trên đến giao nộp cho Công an xã Gia Lâm nhờ tìm chủ nhân, nhờ đó, chị Tạ Thị Lương (SN 1982, ngụ xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) đã nhận lại được tài sản của mình.

Tương tự, tới tháng 2, các em Trần Kim Ngân, Phạm Hồng Lan Anh, Vũ Thị Hải Yến (cùng học lớp 8/2, Trường THCS Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) trên đường đi học về nhặt được một chiếc ví, bên trong có 1 chìa khóa xe máy, 1 thẻ visa màu xanh, 1 thẻ CCCD và một số tiền mặt. căn cước công dân đều mang tên Nguyễn Thị Yên

Ba em học sinh đã mang chiếc ví đến Công an thị trấn Đạ Tẻh với mong muốn trả lại người đánh mất. Tổng giá trị trong ví là 1,3 triệu đồng và trong thẻ visa là hơn 200 triệu đồng.

Qua xác minh, chị Nguyễn Thị Yên (SN 1995, ngụ tại thôn Hà Tây, xã Quốc Oai) đã đến nhận tài sản đánh rơi, cảm ơn các em học sinh.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Ông Trump giục BigOil rót 100 tỷ-USD vào Venezuela; nhưng BigOil dè dặt vì rủi ro pháp lý

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố các công ty dầu khí Mỹ sẽ…

6 giờ ago

Mỹ: California bị cáo buộc có gian lận y tế quy mô cực lớn, vượt cả Minnesota

Chính phủ Mỹ đang gia tăng nỗ lực trấn áp các tội phạm gian lận.…

7 giờ ago

Bạn đã sử dụng ấm đun nước siêu tốc đúng cách?

Ấm siêu tốc là một trong những thiết bị điện phổ biến nhất trong cuộc…

10 giờ ago

Cục Chăn nuôi và Thú y nói gì về vụ heo bệnh tại Công ty Đồ hộp Hạ Long?

Đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết vụ đường dây thu gom,…

10 giờ ago

Ông Elon Musk cáo buộc Anh đang nỗ lực “đàn áp tự do ngôn luận”

Tỷ phú Elon Musk đã cáo buộc Chính phủ Anh đàn áp tự do ngôn…

11 giờ ago

Highlands Coffee đã nhập gì từ Đồ hộp Hạ Long?

Highlands Coffee khẳng định không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến…

12 giờ ago