Việt Nam

“Hố tử thần” xuất hiện tại Hà Nội, xe máy SH sụt lút bánh

Đang đi trên đường Trường Chinh (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), chiếc xe máy Honda SH bất ngờ cắm thẳng xuống mặt đường, bánh trước sụt sâu xuống “hố tử thần”, trông như bị nuốt chửng. 

Chiếc xe sụt lút bánh trước và gầm xe, vẫn đứng thẳng, không bị đổ. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h45 ngày 26/7, tại khu vực gần Trường Chinh (gần nút giao với đường Tôn Thất Tùng – Lê Trọng Tấn), một người điều khiển xe máy hiệu SH mang BKS 17AL-038.xx đang đi trên đường thì chiếc xe bất ngờ bị sụt cắm xuống mặt đường.

Vụ việc sau đó được xác định có hố sụt lún bất thường, thường được gọi là “hố tử thần”.

Trên báo Lao Động, bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội cho hay phần đường bị sụt nằm trước căn nhà số 234 Trường Chinh; đầu xe mắc kẹt xuống hố.

“Ở trên rất bé, hố bên dưới khá to và sâu” – bà Thủy nói.

Trong khi đó, theo VTV, Đội CSGT đường bộ số 3 xác nhận khu vực xảy ra sự cố là phần mặt đường trải nhựa, không phải nắp hố ga, không có công trình đang thi công ở gần.

Lý giải về nguyên nhân vụ việc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội cho rằng có thể là do những ngày qua thời tiết mưa nhiều khiến đường cống bị sụt, mặt đường phía trên theo đó sụt xuống.

Công ty này đang huy động máy xúc đến hiện trường, đào xới khu vực này lên để tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra kết luận chính xác về sự cố.

Theo ảnh chụp hiện trường, xe máy Honda SH bị sụt hoàn toàn phần bánh trước và gầm xe xuống hố. Miệng hố rất nhỏ, vừa khít với thân xe, xung quanh chỉ có vài vết nứt.

Nhiều người dân hiếu kỳ trước tai nạn bất ngờ xảy ra giữa lòng đường Trường Chinh. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Báo Dân Trí dẫn lời một nhân chứng – anh Ngọc Huy (trú tại phường Phú Lương, Hà Nội) cho hay anh đi cách chiếc Honda SH gặp nạn khoảng 10m, theo hướng từ đường Minh Khai về Ngã Tư Sở. Chủ xe SH đang đi thì bất ngờ ngã ra đường, đầu xe cắm sâu xuống mặt đường. Khi được đỡ dậy, người đi xe SH vẫn bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra.

Năm 2011, một “hố tử thần” xuất hiện trên mặt đường trước số nhà 473 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Chiếc hố rộng chừng hơn 10m2, nằm sát phần đường dành riêng cho xe buýt. Được phát hiện vào ngày 13/6, qua ngày 14/6, miệng hố vỡ rộng thêm khoảng 2m, sâu thêm 1m; đồng thời thêm một “hố tử thần” xuất hiện bên cạnh, đường kính khoảng 2m2.

Tháng 7/2022, một “hố tử thần” rộng khoảng 1m, sâu gần 1m xuất hiện tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ giao đường Nguyễn Phan Chánh, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Ngày 16/7 vừa qua, một hố sụt xuất hiện tại số nhà 193 ngõ Văn Chương, sát giếng nước H24 của Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên – Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Nhà 193 ngõ Văn Chương có 5 – 6 hộ gia đình với 15 nhân khẩu sinh sống, đều đã sơ tán sau sự cố.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Quảng Trị: Đường liên xã bị “bẻ” tới tim đường, sụt sâu 0,5-1m

Con đường nhựa liên xã tại xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) bất ngờ sụt…

30 phút ago

Tổng thống Kazakhstan trực tiếp kêu gọi ông Putin ngừng bắn, nối lại đàm phán

Ông cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có bối cảnh rất phức tạp…

5 giờ ago

Giá dầu thế giới giảm hơn 5% sau khi Mỹ và Iran tạm ngừng giao tranh

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 4,67 USD, xuống còn 84,64…

5 giờ ago

Góc khuất của cuộc bức hại trong các trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần

Bệnh viện tâm thần có thể được xem là mắt xích u ám nhất trong…

8 giờ ago

“Tha được cho người thì cứ tha”: Từ bàn cờ đến đạo xử thế

Trong tiếng Trung có một hiện tượng rất đáng suy ngẫm: rất nhiều thành ngữ…

8 giờ ago

Bộ GD&ĐT tính phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT nhiều đợt trong năm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tương lai có thể được tổ chức thành nhiều…

9 giờ ago