Hứa chữa khỏi bệnh tâm thần, ‘thầy cúng’ chiếm hơn 3 tỷ đồng từ tiền bán đất, vay nợ

Lợi dụng lòng tin và sự bế tắc của người khác, trong hơn 2 tháng, một người chuyên thờ điện, cúng bái tại tỉnh Bắc Giang tự nhận cứu chữa được bệnh tâm thần, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của gia đình nạn nhân, mua vàng, xe máy, trả nợ…

Bị can Nguyễn Văn Phước tại cơ quan điều tra tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: conganbacgiang.gov.vn)

Ngày 6/1/2022, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Phước (SN 2002, trú tại thôn Việt Tiến, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đề điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, từ năm 2016 đến khi bị bắt giữ, Phước bỏ học, thường xuyên làm các lễ thờ cúng, xem bói tại nhà và ở tỉnh Thái Bình (tại nhà Phước có một điện thờ để thờ cúng, xem bói). Đến tháng 9/2021, Phước đến chùa Hạ và đền Cây Thông Đồng Rì (thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để xem bói, làm lễ cúng cho một số người tại địa phương.

Qua người quen giới thiệu, giữa tháng 10/2021, Lê Thị K. (SN 1972, trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đến gặp Phước để xem bói. Qua nói chuyện, Phước biết bà K. có hai con đang bị tâm thần. Phước nói phải làm lễ cúng trừ tà, mời các thầy từ Trung Quốc đến luyện linh đơn thì có thể chữa khỏi bệnh cho hai con của bà K.

Theo Tuổi Trẻ, Phước bảo bà K. vay mượn tiền, bán đất để đưa tiền cho Phước tổ chức lễ cúng. Phước hứa hẹn nếu chữa khỏi bệnh cho con bà K. sẽ trả lại một phần tiền và cho bà K. vay tiền để trả nợ, làm ăn.

Do tin tưởng Phước, trong hơn 1 tháng, từ ngày 30/10/2021 đến 7/12/2021, bà K. đã bán 4 mảnh đất và nhờ người thân vay tiền, đưa cho Phước hơn 3 tỷ đồng dưới nhiều hình thức (trực tiếp đưa tiền mặt và chuyển khoản qua ngân hàng).

Trong khoảng thời gian trên, Phước đã tổ chức 5 buổi lễ cúng tại Đền Đồng Rì để chữa bệnh cho con của bà K. Mỗi buổi lễ, Phước đều sử dụng tiền do bà K. giao cho để mua các đồ lễ như vàng mã, hoa quả, rượu bánh, đồ lễ mặn, mời thầy cúng và tổ chức hầu đồng phát tiền lộc.

Ngoài làm lễ, Phước dùng tiền của bà K. mua vàng hết 340 triệu đồng, mua đồ lễ thờ tại điện thờ của gia đình hết 450 triệu đồng, mua 2 chiếc xe máy 116 triệu đồng, đưa 850 triệu đồng cho người thân trả nợ. Số tiền còn lại do bà K. giao, Phước dùng để chi trả các buổi lễ cúng tại Đền Đồng Rì và tại các địa phương khác.

Sau nhiều lần làm lễ cúng, bệnh tình của các con không thuyên giảm, bà K. thấy đã bị lừa nên làm đơn trình báo công an.

Ngày 30/12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn của bà K. phản ánh việc bị Phước chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng bằng hình thức nhận tiền để cúng các lễ tâm linh chữa tâm thần cho 2 con trai của bà K. tại Đền Đồng Rì (thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan này thông báo ai là nạn nhân bị Phước lừa đảo, đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang (số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, TP Bắc Giang), số điện thoại: 02043.854.666 để được giải quyết theo quy định.

Minh Anh

Minh Anh

Published by
Minh Anh

Recent Posts

TS Sinh học phân tử: 100 can axit bị lũ cuốn trôi là “sự cố hóa chất nghiêm trọng”

Axit sunfuric (H₂SO₄) là chất ăn mòn mạnh và cực kỳ nguy hiểm, nếu tiếp…

59 phút ago

Bạn có thèm ăn trước khi đi ngủ? Các chuyên gia phân tích 6 lý do

Đã đến giờ đi ngủ, nhưng bạn vẫn muốn vào bếp tìm đồ ăn. Bạn…

1 giờ ago

[VIDEO] Đạo làm thầy của người xưa qua tuyệt tác “Sư đạo”

“Người làm thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hoá giải những điều còn…

2 giờ ago

Bé 8 tuổi bị vùi lấp trong nhà do sạt lở: Gãy xương đùi hở, đa chấn thương [VIDEO]

Lực lượng cứu hộ sử dụng máy múc một cách thận trọng, di dời từng…

2 giờ ago

100 can axit sunfuric từ nhà máy đường ở Đắk Lắk bị lũ cuốn trôi

Công an tỉnh Đắk Lắk phát cảnh báo khẩn sau khi mưa lũ cuốn trôi…

2 giờ ago

Nhìn lại quan niệm xưa về phẩm cách của người thầy

Vào thời cổ đại, người thầy không chỉ là người truyền thụ kiến ​​thức mà…

2 giờ ago