Đường vào nhà chị T. (Ảnh: vov.vn)
Khi được tìm thấy, ba đứa trẻ 8 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi đã bị treo cổ chết, bên cạnh là thi thể người cha.
Theo người dân xã N’Thol Hạ, chiều tối ngày 27/6, khi đi làm về, chị T. phát hiện chồng cùng 3 người con đã treo cổ tử vong trong nhà.
Chồng chị T. là anh L.Đ.C. (SN 1990), 3 bé trai tử vong lần lượt sinh năm 2015, 2017 và 2019. Trong 3 cháu nhỏ, 2 cháu là con ruột của hai vợ chồng, một cháu là con riêng của chị T.
Được biết, chị T. có 3 người con riêng. Sau khi lập gia đình với anh C., hai người có thêm 2 con trai. Ba người con riêng của chị T. đều yêu quý anh C., gọi anh C. là bố.
Vào ngày xảy ra sự việc đau lòng, chị T. đi thu hoạch rau, hai đứa trẻ còn lại đi chăn bò.
Ngày 27/6, các cơ quan chức năng trích xuất camera gia đình, ghi nhận vào 12h đến khoảng trước 13h cùng ngày, 3 đứa trẻ nhỏ nhất nhà còn chạy nhảy, vui đùa; đến khoảng 13h thì phòng khách vắng lặng.
Cơ quan chức năng nhận định sự việc đau lòng xảy ra khoảng 13h cùng ngày, trong căn phòng ngủ của vợ chồng chị T.
Căn cứ bằng chứng camera và hiện trường, các cơ quan chức năng bước đầu nhận định, anh C. sát hại 3 con rồi tự tử.
Chị T. cho hay khoảng 3 ngày trước, hai vợ chồng có tranh luận về chuyện con cái nhưng đã giảng hòa. Căn nhà xây trên đất bố mẹ cho còn nợ vài chục triệu đồng nhưng không bị áp lực phải trả ngay. Chị T. và gia đình hai bên rất đau lòng trước mất mát quá lớn, không lý giải được nguyên nhân khiến chồng chị làm vậy.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.
Kết luận thanh tra chuyên đề về nhà, đất dôi dư tại Bộ Công Thương…
Hai nền tảng được Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị các cơ quan…
UBND tỉnh Cà Mau quy định công dân không được tự ý quay phim, chụp…
Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…
Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…
Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…