Việt Nam

Lào Cai: 88 người chết, hơn 100 người mất tích và bị thương, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng

Thống kê sơ bộ, Lào Cai thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng sau bão Yagi. Tỉnh đề nghị trước mắt hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ tại khu vực Thủy điện Đông Nam Á – Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai. (Ảnh: laocaitv.vn)

Theo UBND tỉnh Lào Cai, bão lũ, sạt lở đất đã khiến 88 người thiệt mạng, mất tích 85 người; bị thương 70 người.

Số người chết tập trung ở thị xã Sa Pa; các huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, Bảo Yên

Riêng vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên), giới hữu trách đã tìm thấy 42 người tử vong, hiện mất tích 53 người. 17 người đang điều trị ở bệnh viện, trong đó có 3 ca nặng đã được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội. 43 người đã thoát nạn.

Hiện 650 người (địa phương 350; quân khu 2 là 300 người) đang tập trung tìm kiếm những người mất tích trong vụ sạt lở trên.

Bão, mưa, lũ quét cũng khiến 7.438 căn nhà bị hư hỏng. Thiệt hại lớn về diện tích trồng lúa, ngô, hoa màu, thủy sản, cây ăn quả và trâu, bò, lợn, vật nuôi…

Hiện nay ở tỉnh Lào Cai có 12 xã đang bị cô lập hoàn toàn do các tuyến đường kết nối bị ngập nước hoặc bị sạt lở, đường giao thông không thể kết nối được.

Tuyến đường quốc lộ 4E kết nối huyện Bắc Hà và Si Ma Cai và nhiều tuyến đường giao thông kết nối từ trung tâm huyện đến các xã, các xã đến các thôn, bản bị sạt lở, ngập úng làm cô lập cục bộ nhiều khu vực trên các huyện, các xã.

Nhiều tuyến đường tại TP. Lào Cai, huyện Bát Xát, huyện Bảo Yên, Mường Khương bị ngập nước do lũ trên sông Hồng, sông Chảy.

Đến ngày 12/9, còn 119/938 tuyến truyền dẫn viễn thông chưa khắc phục xong. Tổng số trạm điện chưa phục hồi là 208 trạm.

Tỉnh Lào Cai ước tính thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra là hàng ngàn tỷ đồng. UBND tỉnh Lào Cai đề nghị trước mắt hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, cả thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, bị lũ quét, sạt lở đất vùi lấp.

Thôn Làng Nủ có 37 gia đình với 158 người. Trong đó, người trên 70 tuổi có 3 người; trẻ dưới 6 tuổi có 18 người; trẻ dưới 14 tuổi có 14 người.

Thống kê đến 9h ngày 12/9, vụ sạt lở khiến 41 người chết, 54 người mất tích; 17 người đang điều trị; 46 người đã an toàn.

Báo Vnexpress dẫn lời ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, cho biết thôn Làng Nủ chủ yếu là bà con người Tày, sinh sống nhiều đời. Tại đây chưa bao giờ có sạt lở. Người dân sống ấm no với một cánh đồng lúa trù phú. Một dãy núi giữ rừng nguyên sinh của núi Voi nên rất yên tâm. “Sự việc xảy ra vừa rồi rất đau xót”, ông Bảo nói.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Chính quyền Trump đã dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động khoan dầu ở Alaska

Tổ chức Tiếng nói của người bản địa Alaska Inupiat tuyên bố rằng họ ủng…

2 phút ago

Mỹ duyệt bán vũ khí cho Đài Loan, thương vụ đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức

Đây là lần bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan kể từ khi Tổng…

2 phút ago

Sự thánh khiết thiêng liêng trong bức “Đức Mẹ cùng các Thiên thần”

Các thiên thần đang chơi một khúc nhạc cho Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng…

3 phút ago

Ông Vance: Học được “2 năng lực then chốt” từ ông Trump, tiết lộ về cuộc bầu cử 2028

Ông Trump có khả năng “phân loại và xử lý khủng hoảng” một cách đáng…

11 phút ago

Lễ tế giao qua các thời kỳ lịch sử

Lễ tế giao ngày xưa được xem là “đại tự”, tức lễ lớn, trong đó…

13 phút ago

Quảng cáo trực tuyến ‘thay máu trẻ hóa’ và bóng đen mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc

Một video liên quan đến việc giới nhà giàu, quyền quý thay máu người trẻ…

18 phút ago