Categories: Thời sựViệt Nam

Lào Cai: Trẻ mồ côi sau bão Yagi sẽ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

Toàn tỉnh Lào Cai hiện ghi nhận 179 người chết và mất tích, tính trong 6 ngày bão và hoàn lưu bão Yagi. Nhiều trẻ mất cả gia đình, nhiều trẻ tử vong trong thảm họa lũ quét, sạt lở đất vùi.

Người nhà các nạn nhân túc trực tại Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn Làng Nủ, ngóng tin của người thân. (Ảnh: baolaocai.vn)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh vừa ra văn bản số 2411/SLĐTBXH-BTXH,TE, về việc tiếp nhận trẻ em bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) và nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đề nghị UBND các huyện, thị xã, TP tiến hành rà soát trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại đang điều trị dài ngày tại các bệnh viện, để đưa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh được yêu cầu trực 24/24 giờ để sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) vào nuôi dưỡng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ được đề nghị gọi đến số điện thoại đường dây nóng miễn phí của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 18001136, hoặc số điện thoại 0858.823.668 – bà Lê Thúy Hà, Trưởng phòng Dịch vụ công tác xã hội và Hỗ trợ khẩn cấp.

Thi thể của một người lớn được tìm thấy lúc 8h55 ngày 12/9, Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. (Ảnh: baolaocai.vn)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm 7/9 đến ngày 12/9, tổng số người thương vong là 255 người; trong đó 98 người chết, 81 người mất tích, 76 người bị thương. Số người tử vong trải rộng 6/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong vụ lũ quét, sạt lở “xóa sổ” Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên), tính đến 9h20 ngày 13/9, đã xác định 48 người chết, 39 người mất tích. (số người mất tích cập nhật trước đó là 49 người, đến sáng 13/9 giảm xuống 39 người khi có 8 người (2 hộ) chạy thoát khỏi cơn lũ trở về).

Theo tường thuật của các báo trong nước, sau thảm họa, cháu Hoàng Ngọc L. (SN 2018) là người sống sót duy nhất trong gia đình có 5 người. Cháu L. bị đa chấn thương phần mềm, bố mẹ và 2 anh trai đều chưa tìm thấy.

Di vật của một số bé mầm non ở Làng Nủ đã mất do bị lũ cuốn, đất vùi. (Ảnh: Hoài Thương/VTV Digital)

Hoàng Gia B. (SN 2017) được người dân tìm thấy cách khu vực đất sạt lở gần 500m, vừa phẫu thuật phần mềm trên đầu, còn tiếp tục phải mổ chân. Anh trai của B. là Hoàng Xuân Ph. (SN 2009) vừa đến trường nội trú huyện Bảo Yên ngày hôm trước nên thoát nạn. Nay mới tìm thấy thi thể người bố, người mẹ chưa thấy.

Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên cho hay tính đến 9h ngày 13/9, cả ngôi làng có 22 trẻ thiệt mạng và mất tích, báo Tiền Phong dẫn tin. Trong đó, có 10/18 trẻ tại Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh (7 trẻ đã ra lớp, 3 trẻ chưa đủ tuổi ra lớp – nạn nhân nhỏ nhất 38 ngày tuổi); 13 học sinh tử vong, 9 học sinh mất tích, cùng ở Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Tiền lệ đầu tiên tòa chấp nhận hôn nhân đồng tính, truyền thông Ukraine

Truyền thông Ukraine: phán quyết của tòa án có lợi cho phe LBGT đã đánh…

24 phút ago

Làm thế nào để kích thích sự sáng tạo?

Sự sáng tạo đóng vai trò thiết yếu trong công việc và cuộc sống, đặc…

26 phút ago

Gia Lai: Anh nông dân lái drone cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Nông dân trẻ buộc dây vào máy bay không người lái (drone) của gia đình,…

32 phút ago

Cơ trưởng China Southern Airlines đâm trọng thương 2 lãnh đạo rồi nhảy lầu tự sát

Hãng hàng không Phương Nam (China Southern Airlines) xảy ra một vụ việc một cơ…

2 giờ ago

Blog: Nhiều dấu hiệu cho thấy ông Tập Cận Bình sắp từ chức?

Cùng với việc các thân tín của ông Tập Cận Bình trong quân đội bị…

2 giờ ago

Hành trình chiến thắng ung thư bằng trái tim của một giáo sư

Với một khối u gan kích thước 19cm, di căn phổi và nhiều đợt điều…

2 giờ ago