Một nhà dân sập khung gỗ, vỡ mái tôn sau cơn lốc xoáy. (Ảnh: Công an xã Tà Rụt)
Sau cơn lốc xoáy bất ngờ, căn nhà của ba hộ dân tại thôn A Pul, xã Tà Rụt còn lại là đống đổ vỡ, may mắn không thiệt hại về người.
Công an xã Tà Rụt (tỉnh Quảng Trị) cho biết khoảng 15h ngày 21/4, một cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua thôn A Pul, xã Tà Rụt. Cơn lốc mạnh, diễn ra đột ngột khiến nhiều người dân không kịp trở tay, nhiều căn nhà bị hư hỏng.
Trong đó, nhà ông Hồ Văn Nia (SN 1971) vừa mới dựng bị tốc mái, bay mất 80 tấm lợp fibro, 10 viên ngói úp.
Nhà ông Hồ Văn Mới (SN 1975) hiện bỏ không từ năm 2024 do con trai là anh Hồ Văn Phơ (SN 1995) đi làm xa bị gió cuốn 64 tấm lợp fibro; nhà vệ sinh của ông Hồ Văn Nô (SN 1971) bị vỡ 4 tấm lợp fibro.
May mắn không có thiệt hại về người trong cơn lốc.
Xã Tà Rụt là xã biên giới, dân cư phần lớn là người tộc thiểu số Pa Kô, Bru-Vân Kiều, đời sống đặc biệt khó khăn. UBND xã Tà Rụt hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng/hộ đối với 3 gia đình bị hư hỏng nhà cửa, đồng thời hỗ trợ sửa chữa nhà cùng người dân.
Minh Sơn
Hễ một người vướng mắc vào rượu, sắc đẹp, tài vật hay các loại tâm…
Căn cứ Không quân Offutt (OAFB), trụ sở của Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa…
Ông Trump còn tiết lộ thêm rằng do khó khăn tài chính, binh lính và…
Những người trưởng thành sau nhiều sóng gió hiểu rõ điều gì đáng phản hồi…
Bà Trịnh Thúy Mùi đề nghị xem xét lại việc sáp nhập các đơn vị…
Những tổn thương thời thơ ấu dần dần định hình cách bạn nhìn nhận bản…