Nạn nhân được tìm thấy, đưa lên bờ sau 3 giờ gặp nạn. (Ảnh: Hoài Nam/Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình)
Khoảng 3 tiếng sau tai nạn, thi thể Trạm phó Trạm Cầu Khỉ (Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 300m về phía hạ lưu.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác nhận một cán bộ thuộc Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong đã bị nước cuốn tử vong trên đường đi tuần tra. Nạn nhân là anh Hà Đình Phương (SN 1986, thường trú tại bản Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) – Trạm phó Trạm Cầu Khỉ.
Trước khi tai nạn xảy ra, vào khoảng 11h30 ngày 12/10, khi nghe tiếng cưa máy, nghi có người chặt trộm gỗ, hai nhân viên Trạm bảo vệ rừng Cầu Khỉ đi tuần tra tại bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.
Khi băng qua suối Thù Lù (đổ ra sông Long Đại), hai người đã chọn đoạn suối hẹp nhất, nước êm để đi, nhưng chỉ một người qua suối an toàn, còn anh Phương bị nước cuốn mất tích.
Đồn Biên phòng Làng Ho nhận được tin báo anh Phương gặp nạn vào khoảng 13h. 23 cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng cùng lưc lượng địa phương, người dân tập trung tìm kiếm anh Phương.
Tới 14h30 cùng ngày, thi thể anh Phương được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 300m về phía cuối nguồn. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.
Được biết, anh Phương có vợ là giáo viên mầm non dạy ở huyện Lệ Thủy, có 2 con đang học lớp 1 và lớp 3.
Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – khe Nước Trong nằm trong hệ thống dãy núi Trung Trường Sơn, ở phía tây nam của tỉnh Quảng Bình. Khu dự trữ thiên nhiên là một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh, đa dạng động thực vật, rộng hơn 22.000 ha.
Hamas đã phản hồi "kế hoạch hòa bình 20 điểm" của Tổng thống Trump bằng…
Trong lúc điều tiết giao thông trên Quốc lộ 27, đoạn bị ngập nước, Chủ…
Mọi người tìm kiếm sự đồng hành của thú cưng, đôi khi coi trọng chúng…
Bác sĩ Đinh Thế Hùng cùng bác sĩ Nguyễn Văn Thành, cựu giám đốc CDC…
Có thể xác định được những cạm bẫy tài chính tiềm ẩn có thể giúp…
Mục tiêu sống thọ đến 100 tuổi không còn là điều viển vông. Một lối…