Giấy tờ tùy thân kèm thư tuyệt mệnh được để lại trên xe. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Đắk Lắk Review/Facebook)
Trong lá thư tuyệt mệnh để lại xe máy, nam thanh niên xin lỗi mẹ, nói “còn sống là còn làm khổ mẹ khổ em”…
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tìm kiếm người đàn ông để lại chiếc xe máy trên cây cầu 14 bắc qua sông Serepôk, nối Đắk Lắk – Đắk Nông. Trên chiếc xe, người này để lại giấy tờ tùy thân kèm một lá thư tuyệt mệnh, nghi nhảy cầu tự tử.
Trưa ngày 22/6, người dân đi đường phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát 47P5-14xx dựng trên cầu. Trong cốp xe, có ví chứa thẻ căn cước công dân của một người đàn ông tên B.ĐL. (SN 1989, quê quán Quảng Ngãi, thường trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột).
Lá thư viết tay có nội dung xin lỗi mẹ và em của mình. “Con xin lỗi mẹ. Con còn sống là làm mẹ và em khổ… Con mà còn sống là nhà mình bị cướp hết. Con ở nhà làm 11 năm đi 2 miếng đất”…
Trong sáng 22/6, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, người đi đường cứu được một phụ nữ nhảy cầu Thị Nại tự vẫn. Nam thanh niên dũng cảm là anh Phạm Nguyễn Minh Chung (SN 1992, trú xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
Theo lời anh Chung, người phụ nữ đang chấp chới giữa dòng nước, nhìn thấy thuyền của ngư dân dưới chân cầu nên vội chèo ra cứu người. Anh cho hay không kịp nghĩ, chỉ biết làm sao để cứu người, rủi thuyền nhỏ kéo người lên bị lật thì cũng không còn sức để bơi. May mắn anh kéo được nạn nhân lên thuyền, thêm một tàu cá của ngư dân kịp chạy lại hỗ trợ.
Sau cuộc gặp Trump–Tập, dư luận chú ý đến chính sách của Mỹ đối với…
Ông Lưu Vạn Thắng, 71 tuổi, ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã…
Sau nhiều ngày ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, Hà Nội được cảnh…
Chính quá trình uống nước có thể phản ánh một số thay đổi trong tình…
Lực lượng Không gian tuyên bố rằng các nhà thầu phải bàn giao một hệ…
Một con thú ăn kiến nhỏ tại Vườn thú Đài Bắc đã được nhân viên…