Việt Nam

Ngai vàng triều Nguyễn bị hư hỏng: Thông tin chính thức từ TP. Huế

Một du khách có biểu hiện loạn thần đã làm gãy phần tựa tay ngai vàng triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế vào ngày 24/5. Ngai vàng đã được đưa về kho bảo quản, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Người leo lên ngai vua, làm hư hỏng cấu kiện của bảo vật quốc gia là Hồ Văn Phương Tâm (trú tại Huế). (Ảnh cắt từ clip/Facebook)

Ngày 25/5, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP. Huế, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc ngai vàng triều Nguyễn, một bảo vật quốc gia được công nhận năm 2015, bị hư hỏng tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Cụ thể, vào khoảng 11h55 ngày 24/5, ông Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP. Huế) mua vé tham quan Đại Nội Huế.

Khi đến khu vực điện Thái Hòa, ông Tâm có biểu hiện bất thường, la hét và được hai nhân viên bảo vệ, ông Đặng Quang Long và ông Đào Hoàng Vũ, mời ra phía hậu điện.

Tuy nhiên, ông Tâm quay lại, xông vào khu vực trưng bày ngai vàng triều Nguyễn và làm gãy phần tựa tay bên trái của bảo vật.

Nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở ông Tâm rời khu vực và yêu cầu hỗ trợ.

Đến 12h10 cùng ngày, lực lượng bảo vệ khống chế ông Tâm và bàn giao cho Công an phường Đông Ba, quận Thuận Hóa.

Công an phường Đông Ba lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tuy nhiên, do ông Tâm có dấu hiệu loạn thần, liên tục la hét và không thể trả lời câu hỏi, cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.

Hồ Văn Phương Tâm làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của ngai vua triều Nguyễn. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Công an TP. Huế đang trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Tâm và phối hợp với VKSND quận Phú Xuân để làm rõ vụ việc.

Theo Công an phường Hương Long, ông Tâm sinh ra tại phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP. Huế.

Năm 1990, ông theo gia đình đến sinh sống tại TP.HCM, nhưng không ở cùng gia đình mà thuê trọ và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Ngày 18/7/2023, TAND quận Tân Bình, TP.HCM ra Quyết định số 108/2023/QĐ-TA, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa ông Tâm vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Giữa tháng 5/2025, ông Tâm trở về Huế, xin ở nhờ nhà người thân tại kiệt 28, đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, nhưng không được chấp nhận, dẫn đến sống lang thang.

Sau sự việc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chuyển ngai vàng về kho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, đồng thời đưa bản phục chế ra trưng bày tại điện Thái Hòa phục vụ du khách.

Trung tâm sẽ thành lập hội đồng đánh giá tình trạng bảo vật, phối hợp với các chuyên gia và nghệ nhân để lập phương án tu sửa phần hư hỏng, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo Luật Di sản Văn hóa.

Để tránh các sự cố tương tự, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề xuất nâng cấp thiết bị giám sát, bổ sung công cụ hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ và tăng cường phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện bất thường trong khu di tích.

Sự việc được đánh giá là hy hữu, dù trước đó trung tâm đã lắp đặt camera giám sát, phân công lực lượng bảo vệ và kiểm tra thường xuyên tại các khu vực di tích.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Ổ tiêu thụ lợn chết, lợn nhiễm bệnh nằm ngay tại khu chợ đông sinh viên ở Hà Nội

Kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng bắt giữ gần 1 tấn lợn chết,…

5 giờ ago

Cấp dịch vụ 7.000 USD/người trốn lính tại Ukraine, cha con và cảnh sát bị bắt

Một nhóm tội phạm, gồm một cặp cha con và một cảnh sát của Ukraine,…

9 giờ ago

2 hành tinh quay quanh ngôi sao như một vòng quay ngựa gỗ cổ xưa

Các nhà thiên văn học đã phát hiện rằng một hệ hành tinh từng được…

10 giờ ago

Vụ cháy xe điện ở chùa Hương Tích: 10 xe trơ khung, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng

Vụ cháy xảy ra tại nhà để xe thuộc Công ty TNHH Thương mại và…

11 giờ ago

“Hố tử thần” trên Quốc lộ 12B (Phú Thọ): Hố ngập nước, 7 xe đất, sỏi đổ xuống mất hút

Sau 20 ngày xuất hiện, hố sụt lún ở xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ…

12 giờ ago

Ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 50% với đồng và mức thuế “rất cao” với dược phẩm

Với ý tưởng đem các ngành sản xuất cơ bản, trọng yếu về nước, ông…

12 giờ ago