Cụt Thị Mùi tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an huyện Tương Dương)
Liên tiếp nhiều phụ nữ, bé gái bị Cụt Thị Mùi lấy cớ đưa đi làm việc nhưng thực chất là lừa ra nước ngoài, đem bán.
Ngày 23/7, theo tin từ Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An), Cụt Thị Mùi (SN 1991, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã bị bắt giữ về hành vi Mua bán trẻ em.
Trước đó, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây mua bán trẻ em sang nước ngoài ở huyện này với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Ban chuyên án của Công an huyện Tương Dương xác định Cụt Thị Mùi nằm trong đường dây mua bán trẻ em nói trên. Từng sinh sống tại huyện Tương Dương, nay Mùi về trú tại huyện Thanh Chương. Thời gian qua, Mùi thường xuyên về huyện Tương Dương lôi kéo phụ nữ, trẻ em gái sang nước ngoài làm việc, nói sẽ được giàu sang nhưng thực chất là lừa bán.
Khi bắt giữ Cụt Thị Mùi, Công an huyện Tương Dương giải cứu được nạn nhân C.T.K. (SN 2002, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương).
Quá trình điều tra xác định năm 2014, K. ở nhà bà Vi Thị Xoan (mẹ của Cụt Thị Mùi, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương). Mùi lúc này đang ở nước ngoài gọi điện cho K.,hứa hẹn đưa K. sang nước ngoài để chăm con cho Mùi và sẽ tìm việc làm cho. Tin lời, K. sang nước ngoài thì bị Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá khoảng 180 triệu đồng.
Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương tiếp tục giải cứu 2 nạn nhân khác là X.T.C. (SN 1986, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương và L.T.M. (SN 1998, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) bị lừa bán với thủ đoạn tương tự.
Hiện vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng.
Hai đơn vị thuộc Bộ Xây dựng được thanh tra về việc thực hiện nhiệm…
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt dành…
Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, xác…
Nhiều nước châu Âu đã bắt đầu hoặc đang tính cho phép công ty điện,…
Ông Ngô Thanh Tường cho biết gần 5.000 học viên Pháp Luân Công đã xếp…
Một chuyên gia tâm lý học Anh cho biết khả năng nhận ra lời nói…