Thi thể chị M. được tìm thấy trên sông Nậm Mô, cách nơi chị bị nước cuốn khoảng 7km. (Ảnh: vtc.vn)
Sau khi đi lấy củi, hai mẹ con chị M. lội qua sông Nậm Mô về nhà gặp đúng lúc thủy điện xả nước. Chị M. bị nước cuốn trôi, người con bơi được vào bờ.
Thi thể chị Hoa Thị M. (SN 1989, trú xã Tà Cạ) được giới hữu trách tìm thấy vào sáng nay (3/11), theo ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).
Ông Mằn cho biết khoảng 15h ngày 2/11, chị M. cùng con gái và một số người dân trong bản lên rừng lấy củi. Trên đường trở về, chị M. và con gái mang củi lội qua sông.
Đúng lúc này, thủy điện Nậm Mô xả nước vận hành máy phát điện. Do dòng nước chảy nhanh, dâng cao nên chị M. không kịp chạy, đã bị nước cuốn trôi.
Người con gái (13 tuổi) may mắn bơi được vào bờ.
Cả trăm người gồm lực lượng chức năng và người dân đã tìm kiếm dọc đoạn sông dài hàng chục km. Thi thể chị M. được tìm thấy trên sông Nậm Mô, cách nơi chị bị nước cuốn khoảng 7km.
Theo ông Mằn, gia đình chị M. là người dân tộc Khơ Mú, có 4 người con, hoàn cảnh rất khó khăn.
Ông Mằn nói thêm việc thủy điện Nậm Mô xả nước nằm trong quy trình kế hoạch và đã có thông báo từ trước.
Trước khi xả nước khoảng 20 phút, nhà máy thông báo bằng nhiều tiếng còi hú rất lớn. Đứng cách nhà máy khoảng 3km có thể nghe thấy tiếng còi cảnh báo xả nước.
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, dân oan khiếu kiện khắp nơi. Do…
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) xác nhận rằng vào sáng thứ Tư…
ĐCSTQ loại bỏ phần nội dung liên quan đến vụ đe dọa đánh bom khiến…
Tối thứ Ba (24/2), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đang…
Theo quan điểm của Trung y, cơ thể người là một tiểu vũ trụ, tức…
Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng từng hàng cây, bức tường ở Hum…