Categories: Thời sựViệt Nam

Người đàn ông hôn mê sau hai ngày bị Công an Đồ Sơn (Hải Phòng) tạm giữ

Sau khi bị Công an quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) tạm giữ hai ngày để điều tra một vụ trộm cắp tài sản, người đàn ông 37 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê, được chẩn đoán bị tụ máu não, chấn thương vùng mặt, gãy ba xương sườn bên trái.

Tình trạng của ông Trần Đức Trình trong bệnh viện, sau hai ngày bị công an đưa đi tạm giữ. (Ảnh chụp màn hình/tuoitre.vn)

Truyền thông trong nước loan tin ngày 21/8, gia đình cho hay ông Trần Đức Trình (SN 1986, trú tại huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích sau 2 ngày bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ.

Ông Trần Văn Trích (SN 1962) – bố ruột ông Trình cho biết gia đình đã có đơn gửi VKSND và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng, đề nghị làm rõ vụ việc trên.

Dẫn nguồn tin từ gia đình ông Trích, báo Tuổi Trẻ cho hay vào khoảng 19h tối 15/8, ông Trình bị Bí thư thôn 6 (xã Tú Sơn) và đại diện Công an xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy) cùng Công an quận Đồ Sơn dẫn giải về nhà trong tình trạng bị còng tay.

Thời điểm này, ông Trích và người thân đang ở nhà. Theo lời ông Trích, khi này ông Trình vẫn khỏe mạnh bình thường. Sau khi thu giữ một chiếc điện thoại, công an tiếp tục đưa ông Trình.

Rạng sáng ngày 17/8, ông Trích nhận được điện thoại của người thân báo tin Trình bị “tai biến nhẹ” và đã được Công an quận đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An (TP. Hải Phòng) cấp cứu.

Theo lời ông Trích, khi này, ông Trình đã rơi vào tình trạng hôn mê, mặt mũi bầm dập, tím tái. Bác sĩ chẩn đoán ngoài việc bị tụ máu não, chấn thương vùng mặt còn bị gãy ba xương sườn bên trái.

Do tình trạng bệnh của Trình chuyển nặng nên gia đình đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phẫu thuật. Đến thời điểm đưa tin (tức ngày 21/8), ông Trình vẫn đang hôn mê, bác sĩ cho hay ngay trong trường hợp phẫu thuật thành công, bệnh nhân vẫn đối diện nguy cơ bị liệt rất lớn.

Trong khi đó, dẫn nguồn tin từ Công an quận Đồ Sơn, báo Tiền Phong cho hay ngày 15/8, ông Lưu M.H (SN 1962) trình báo bị mất 2 điện thoại iPhone, tiền mặt và giấy tờ tùy thân khi đang tắm biển Đồ Sơn.

Chiều cùng ngày, ông Trần Đức Trình ra Công an quận Đồ Sơn đầu thú về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ông Trình khai nhận ngày 14 và 15/8, đã lấy trộm điện thoại và túi đồ của ông Lưu M.H và một số người khác khi họ đi tắm biển. Tiền bán điện thoại ông Trình dùng mua ma túy, tiêu xài cá nhân.

Công an quận Đồ Sơn cho rằng trong quá trình đưa về nhà tạm giữ, ông Trình có nhiều bệnh lý, tự phát bệnh nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An (trong tình trạng hôn mê).

Theo Người Lao Động, ngày 18/8, VKSND quận Đồ Sơn – tức một ngày sau khi gia đình được báo tin ông Trình đã nhập viện – ra công văn hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ đối với nghi phạm Trần Đức Trình. Cơ quan này cho hay ông Trình có biểu hiện xuất huyết não, đã được cơ quan điều tra đưa đi khám, chữa bệnh.

Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ đại diện VKSND TP. Hải Phòng cho biết ngày 18/8 đã tiếp nhận nội dung trình báo về sự việc nghi phạm Trần Đức Trình phải nhập viện cấp cứu sau khi bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ, hiện đang cho xác minh.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Bộ Công an lý giải đề xuất xử phạt phạt nguội không cần lập biên bản

Dự thảo sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính đề xuất cho phép xử…

2 giờ ago

TP.HCM: Khởi công 631 căn hộ cho công an, gồm 451 căn nhà ở xã hội

Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại…

2 giờ ago

Huế đề xuất bổ sung hơn 58 tỷ đồng trả lương nhân viên y tế

Ngoài đề xuất bổ sung hơn 58 tỷ đồng, thành phố còn xem xét các…

2 giờ ago

Đề xuất ưu tiên thuê nhà bằng vốn Nhà nước cho gia đình có từ hai con

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đề xuất phát triển quỹ nhà cho thuê…

2 giờ ago

ĐCSTQ gia tăng sức ép lên Đài Loan, Mỹ – Nhật đưa hỏa lực ra chuỗi đảo thứ nhất

Đảng Cộng sản Trung Quốc leo thang sức ép lên Đài Loan, trong khi Mỹ…

3 giờ ago

Trung Quốc làm khó việc xuất cảnh, có người chỉ biết khi tới cửa lên máy bay

Quy định mới của Trung Quốc cho quan chức quyền rộng để ngăn công dân…

4 giờ ago