Pháp luật

Nam shipper la hoảng chạy theo tên trộm: Cả xe cùng số hàng đã bị bán

Nghi phạm trộm xe và hàng hóa của nam shipper tại huyện Củ Chi (TP.HCM) đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, chiếc xe mưu sinh cùng 34 đơn hàng chưa giao trị giá khoảng 7 đến 10 triệu đồng đã bị bán mất. 

Mất xe, đồng nghĩa người shipper mất kế sinh nhai và phải đền số hàng lấy mất. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 1/12, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Minh Tuấn (SN 1984, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thị trấn Củ Chi.

Nạn nhân là anh M.V.P. (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) bị mất xe máy cùng 34 đơn hàng trên xe.

Theo tin trình báo từ anh P., vào chiều 29/11, anh P. đến nhận hàng mà khách trả lại cho cửa hàng. Anh P. dựng xe trước cổng nhà trên đường Phạm Văn Chèo (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi), tính đi bộ vào trong lấy hàng rồi ra xe ngay nên không rút chìa khóa.

Tuy nhiên, khi anh P. đi vào sân thì một người đàn ông lên xe máy của anh P. rồ ga chạy đi. Anh P. vừa chạy đuổi theo vừa la “cướp”. Người xung quanh cũng chạy ra, một người lấy xe máy chở anh P. chạy theo tìm tên trộm nhưng không thấy.

Tiếp nhận trình báo,  Công an thị trấn Củ Chi phối hợp với Công an huyện Củ Chi truy xét, khoanh vùng.

Người giao hàng hớt hải chạy theo tên trộm, vừa chạy vừa la “cướp”. (Nguồn: dẫn qua Tôi là dân Thủ Đức/Facebook) 

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh của nhà dân sau đó xuất hiện trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh anh P. vừa chạy vừa thất thanh la “cướp” với hy vọng đuổi được theo kẻ gian. Nghi phạm mặc áo màu đỏ có số 99 trước ngực, mặc quần ngắn, in hoa văn.

Sau đó, một số người dân ở xã Tân Thông Hội cũng phát hiện người đàn ông có trang phục, dáng vẻ như của nghi phạm nên trình báo công an. Từ đó, công an xác định Nguyễn Minh Tuấn là nghi phạm trộm xe cùng số hàng của nam shipper.

Ban đầu, nghi phạm Tuấn bất hợp tác, nói khi xảy ra vụ việc đang ở nhà để sửa xe. Tuy nhiên, trong dãy quần áo phơi ngay trước cửa của nghi phạm có quần và áo giống với hình ảnh ghi lại trong video. Nghi phạm sau đó thừa nhận đã lấy trộm chiếc xe máy của anh P, chạy đến một khu vực giáp ranh và bán cả xe lẫn hàng cho một người (chưa rõ lai lịch) lấy 1,5 triệu đồng mua ma túy.

Anh P. cho hay anh là lao động chính trong nhà, mỗi tháng thu nhập chừng 8 triệu đồng. Mất xe đồng nghĩa với việc anh P. sẽ mất việc, chưa kể phải đền tiền số hàng bị lấy mất. Mong muốn của anh chỉ là tìm lại được xe và số hàng chưa giao.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Trước 15/7, Bộ Tài chính phải trình dự thảo Nghị định về tiền mã hóa

Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 6/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trước ngày…

1 giờ ago

Mỹ sắp công bố loạt thỏa thuận thương mại lớn nhằm tránh cuộc chiến thuế quan

Hôm 6/7 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quốc gia…

1 giờ ago

Thanh niên Mỹ định nghĩa lại ‘thành công’: Sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc

Những công việc lương cao không còn là tiêu chuẩn vàng để một số thanh…

6 giờ ago

Hà Nội tăng giá vé metro Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Cầu Giấy 30-40%

Từ ngày 1/8, giá vé lượt hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và…

8 giờ ago

Không cấp vũ khí cho chế độ đàn áp Kitô giáo ở Kiev — Dân biểu Mỹ

“Tôi hứa rằng sẽ không có vũ khí nào tài trợ cho ông,” dân biểu…

8 giờ ago

Đá sao Hỏa lớn nhất có thể được bán đấu giá với giá 4 triệu đô la

Sotheby's, một nhà đấu giá nổi tiếng thế giới, cho biết một thiên thạch được…

9 giờ ago