Ông P. xông vào lớp mắng chửi, rồi bất ngờ đấm đá em học sinh lớp 6 ngay tại lớp học. (Ảnh chụp màn hình)
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, phụ huynh xông vào lớp học, đánh chửi học sinh lớp 6 tại trường THCS Tân Bình là giám đốc chi nhánh một công ty chuyển phát nhanh trong thành phố.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 9/12, tại lớp 6A4, Trường THCS Tân Bình (phường Tân Thanh, TP Điện Biên), ông P., phụ huynh của em T.L.N.M. đã xông vào lớp rồi gọi tên em N.Q.H., mắng chửi và đấm đá em H. ngay tại lớp. Nhiều học sinh trong lớp hoảng sợ.
Sau đó, ông P. ra lệnh cho em H. phải đi ra ngoài lớp học rồi dẫn đến ngách nhỏ (nơi giáp ranh giữa Trường THCS Tân Bình với Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện) rồi tiếp tục đấm vào đầu.
Nguyên nhân trước đó do hai học sinh M. và H. có xảy ra xô xát. H. đấm vào mặt M. 5 cái, khiến M. bị chảy máu răng. M. về nhà có nói với phụ huynh và đến đầu giờ chiều thì xảy ra sự việc trên.
Clip: Ông P. xông vào lớp học, đấm đá em H. ngay tại trường ở TP Điện Biên
Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) hiện đã triệu tập ông P. lên để lấy lời khai, làm rõ hành vi đánh em N.V.H.
Theo Báo Đất Việt, ông Đào Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết ông P. là giám đốc chi nhánh của một công ty chuyển phát nhanh tại TP Điện Biên Phủ (là giám đốc tuyển dụng, không phải doanh nghiệp tự lập), còn người vợ là giáo viên tiểu học.
Phía Trường THCS Tân Bình cho biết đã mời các phụ huynh, học sinh đến làm rõ sự việc và hòa giải hai gia đình, ngoài ra nhắc nhở giáo viên, bảo vệ để phụ huynh tự ý vào trường và lên lớp đánh học sinh.
Nguyễn Sơn
Xem thêm:
Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…
Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…
Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…
Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…