Quảng Ngãi: Xem xét kỷ luật một hiệu trưởng bị con gái ‘tố’ đánh vợ

Hiệu trưởng Trường Tiểu học &THCS Bình Chương (huyện Bình Sơn) bị con gái đăng tải lên Facebook clip người này đánh vợ. UBND huyện Bình Sơn đã làm việc với ông này và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, xử lý  kỷ luật và báo cáo kết quả cho UBND trước ngày 10/9.

Trường TH&THCS Bình Chương – nơi ông Hiển làm việc. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 17/7, thông tin từ UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho hay vừa có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Đặng Xuân Hiển – Hiệu trưởng Trường Tiểu học &THCS Bình Chương (huyện Bình Sơn) vì có hành vi bạo lực gia đình đối với vợ của mình là bà Huỳnh Thị Kim Cúc vào trưa ngày 10/4.

Thời hạn xử lý kỷ luật là 90 ngày và hành vi của ông Đặng Xuân Hiển vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 2 Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Trước đó, sáng ngày 11/4, trên mạng xã hội Facebook có tên D.N. đăng một đoạn clip người đàn ông đánh một phụ nữ, đính kèm dòng trạng thái: “Dưới sự đe doạ và bạo hành của ba mình (thầy Hiển), mình, mẹ và em trai đã nhẫn nhục và chịu đựng suốt 3 năm qua. Nhưng hôm nay dưới sự chứng kiến của nhiều người, ba mình đã lao ra đánh mẹ, thật sự mình không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.

Sau khi bị phát hiện ngoại tình ngay tại nhà cô T. (hiện tại là giáo viên mầm non) 3 năm trước, ba mình không những không hối hận mà liên tục hăm và đe dọa. Hôm đó, ba mình có nhờ công an ra để đuổi mình và mẹ về.

Một thời gian dài gia đình đã khuyên nhủ, thuyết phục mong ba quay đầu nhưng như mất lý trí ba mình liên tục chửi bới, nhục mạ mình và mẹ… và đánh đập mẹ mình mỗi khi không có ai ở gần hoặc mỗi khi nghe người tình xúi giục. Nếu không chịu đưa tiền, mua đồ ăn, sữa theo yêu cầu thì mẹ và mình sẽ bị giật tiền và bị đánh ngay”.

Những người xem clip nhận ra người đàn ông đánh phụ nữ là ông Đặng Xuân Hiển và người bị đánh là vợ của ông (bà Huỳnh Thị Kim Cúc). Chính con gái ông là người  đã đăng sự việc lên mạng Facebook.

Ngày 13/4, UBND huyện Bình Sơn, đã chủ trì buổi làm việc với ông Hiển – Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Chương, Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan để làm rõ clip lan truyền trên mạng.

Tại buổi làm việc, ông Hiển thừa nhận đánh vợ với lý do nóng nảy, ông cho rằng, hành vi xô đẩy vợ mình không ảnh hưởng đến sức khỏe và khẳng định hành vi của ông không phải là hành vi bạo lực gia đình. Còn về thông tin ngoại tình thì chưa đủ chứng cứ xác định.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn cho rằng báo cáo giải trình của ông Hiển chưa đạt nên yêu cầu ông Hiển viết lại bản kiểm điểm, báo cáo giải trình với tinh thần tự giác, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tự nhận hình thức xử lý của cấp có thẩm quyền.

Theo kết luận của UBND huyện Bình Sơn, xác định ông Đặng Xuân Hiển có hành vi bạo lực gia đình đối với bà Huỳnh Thị Kim Cúc, hành vi của ông Đặng Xuân Hiển cần phải xử lý theo quy định về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương thực hiện quy trình kỷ luật và báo cáo kết quả cho UBND thông qua Phòng Nội vụ trước ngày 10/9.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Phú Thọ: Phá đường dây rửa tiền lừa đảo quốc tế quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Trong một phi vụ điển hình, trong một ngày, 15 người Nhật Bản bị lừa…

21 phút ago

Bộ trưởng Y tế nói về lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Mức đóng bảo hiểm y tế hiện áp dụng với hầu hết các nhóm đối…

39 phút ago

Anh: Người đàn ông bị hổ Siberia tấn công tử vong tại công viên Yorkshire

Một người đàn ông đi vào chuồng hổ Siberia tại Công viên Động vật hoang…

1 giờ ago

Tài khoản mạng xã hội, tín dụng, viễn thông, livestream bán hàng phải liên kết VNeID trước 31/12

Các tài khoản giao dịch chứng khoán, thương mại điện tử, mạng xã hội, kinh…

3 giờ ago

Công an TP.HCM khởi tố 21 bị can, cáo buộc sửa kết quả quan trắc môi trường

Công an TP.HCM bắt tạm giam 21 bị can, nhiều người là lãnh đạo đơn…

3 giờ ago

Quân đội Mỹ: Tiêm kích bắn đuôi tàu hàng cờ Panama cố vượt phong tỏa Iran

Quân đội Mỹ cho biết một tiêm kích đã bắn vào đuôi một tàu hàng…

5 giờ ago