(Ảnh minh họa: Akarat Phasura/ Shutterstock)
Sau khi ăn kẹo đồ chơi bán ở gần trường, nhóm 10 em học sinh lớp 4 tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, đau đầu. Tuy nhiên, vụ việc được xác định không phải là ngộ độc thực phẩm hàng loạt.
Trưa nay (17/3), Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng trị vừa có báo cáo kết quả xác minh sự việc 10 em học sinh lớp 4 Trường Tiểu học và THCS tại phường 3 (TP. Đông Hà) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, đau đầu vào ngày 10/3 sau khi ăn một loại kẹo đồ chơi.
Được biết, loại kẹo đồ chơi này có nhãn hiệu Weird Dj show, có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ, không có nguồn gốc, được bán tại tiệm tạp hóa gần cổng phụ của trường.
Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận được thông tin sự việc trên vào lúc trưa ngày 10/3.
Qua xác minh, khoảng 7h cùng ngày, nhóm 10 em học sinh lớp 4 được bạn cho kẹo đồ chơi, các em cùng mở kẹo ăn và ngậm thổi đồ chơi. Thời điểm ra chơi, một số em xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau đầu nhưng không báo với giáo viên. Đến khi ăn trưa xong, 10 em này đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, đau đầu, được cha mẹ đón về nghỉ ngơi, theo dõi.
Theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị, dựa vào thời gian xuất hiện các biểu hiện và chỉ xuất hiện ở 10 em học sinh trong cùng một lớp học, có thổi và ngậm loại đồ chơi gắn liền với sản phẩm kẹo Weird Dj show, có thể xác định đây không phải ngộ độc thực phẩm hàng loạt.
Các trường học cần tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh không mua và sử dụng các loại thực phẩm, đồ chơi không rõ nguồn gốc bán ở xung quanh trường học. Đồng thời, nhà trường cũng cần phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở bếp ăn tập thể của học sinh.
DOGE tiết lộ, trong 9 ngày qua, đã chấm dứt và cắt giảm 78 hợp…
Ngay tại cuộc họp, Từ Cần Tiên tuyên bố từ chối dẫn quân vào thủ…
Ông cho rằng "đã đến lúc Fed nên lùi lại, để mọi thứ ổn định…
Hiện các phái đoàn Mỹ và Nga đang tiến hành đàm phán tại Abu Dhabi,…
Các quan chức Mỹ cho biết Ukraine đã đồng ý một thỏa thuận hòa bình…
Làn sóng về quê 2025 sẽ không phải là cơn sốt du lịch Tết Nguyên…