Cháu L.B.Q bên mẹ khi được Cảnh sát Cơ động Công an phường Ba Đồn bàn giao. (Ảnh: congan.quangtri.gov.vn)
Bé trai 3 tuổi được công an thấy đang khóc hoảng loạn ở cổng chợ Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị), nói được mẹ tên Trang…
Cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay ngày 4/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cổng chợ Ba Đồn, Tổ Cảnh sát trật tự phát hiện một cháu bé đi xe đạp đang đứng khóc, có biểu hiện hoảng loạn.
Qua hỏi han động viên, cháu bé chỉ nói được mẹ tên Trang. Lực lượng Công an nhanh chóng xác minh tại các tổ dân phố trong phường Ba Đồn. Kết quả xác định cháu bé là L.B.Q (sinh năm 2022), con của chị Nguyễn Thị Trang (Trú tại Tổ dân phố 8, phường Ba Đồn).
Nhận được thông tin liên hệ, mẹ cháu bé nhanh chóng tới trụ sở Công an phường Ba Đồn để đón con. Theo thông tin từ gia đình, cháu Q. được cho tự đạp xe đạp để chơi ở nhà, tuy nhiên, sau đó, cháu đã đạp xe đi lạc cách nhà hơn 4km.
Sau khi xác minh, Công an phường Ba Đồn làm các thủ tục cần thiết và bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn.
Trung tuần tháng 8 vừa qua, một bé trai 3 tuổi (trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) được phát hiện đi lạc cách nhà gần 2km.
Mẹ cháu bé – chị T.H không thấy con vào khoảng 18h ngày 19/8. Trước đó chị để con chơi trước nhà, ít phút sau con mất tích. Lực lượng chức năng địa phương cùng nhiều người dân cùng tỏa ra đi tìm.
Khoảng 21h cùng ngày, bé trai được tìm thấy trong một rẫy vắng cách nhà gần 2 km. Chị H. nói không hiểu nổi con còn nhỏ mà có thể đi bộ xa như vậy. Khi mẹ hỏi, con chỉ nói đi tìm mẹ.
Sắc lệnh hành pháp mới của Tổng thống Trump không chỉ cung cấp cho Hoa…
Chiến dịch tuyệt mật của Đội SEAL 6 năm 2019 nhằm cài đặt một thiết…
Các công ty vàng niêm yết giá vàng miếng SJC trên 135 triệu đồng/lượng nhưng…
Bão số 7 có thể hình thành từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông,…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Vào năm 2025, hai bên đã xé bỏ hiệp ước hòa bình và thỏa thuận…