(Ảnh: baodaklak.vn)
Bồn cầu nhà vệ sinh trường mầm non bất ngờ bị sập, cháu bé 5 tuổi trong lúc đang đi vệ sinh bị rơi xuống hố sâu 5 m, đa chấn thương.
Trưa ngày 6/2 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận bé trai Nguyễn Văn An (SN 2011, trú tại xóm 8, thôn 2, Buôn Trấp, huyện Krông Ana) trong tình trạng bị đa chấn thương ở vùng đầu và cơ thể, nứt sọ não chẩm phải, gãy xương chậu.
Thông tin được biết, vào trưa cùng ngày, trong lúc đi vệ sinh ở Trường mầm non Krông Ana, bất ngờ bồn cầu bị sụp, bé An lọt xuống hố sâu 5m, bị đá, gạch đè lên người.
Nhận được tin, cha mẹ bé An đã chạy vội đến trường, với sự giúp đỡ của mọi người, cha bé An là anh Nguyễn Văn Thuận đã trèo xuống đưa được bé lên và chuyển bé tới bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ Huỳnh Như Đồng (Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi được phẫu thuật, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Hiện bé An đang được các bác sĩ tích cực theo dõi.
Liên quan tới vụ việc, bà Lê Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Krông Ana cho biết nhà vệ sinh này được nhà trường tiếp nhận lại từ trường tiểu học, đây là nhà vệ sinh chung của trường được sử dụng trong nhiều năm nay.
Sáng ngày 7/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana, UBND thị trấn Buôn Trấp và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc.
Bạch Vân
Xem thêm:
Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (9/1) chưa đưa ra phán quyết…
Bộ Chính trị đồng ý cho ông Trương Quốc Huy thôi giữ chức Bí thư…
Đội cứu nạn cứu hộ Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã kịp thời cứu…
Họ không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, không tìm được việc làm và…
TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ, cựu Giám…
Ngày 7 tháng 1, Hoa Kỳ công bố Hướng dẫn Dinh dưỡng mới giai đoạn…